Tôi tên Sơn, năm nay 35 tuổi, đã từng có vợ và ly hôn, hiện tại đang sống với một cô bạn gái ở TPHCM. Tôi muốn viết đến một câu chuyện mà tôi rất buồn. Thực sự, bây giờ tôi có nói có thể chẳng ai hiểu được và nghĩ rằng tôi nói chuyện tào lao. Nhưng
Mức bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp du khách tử vong trong đánh bom ở Ai Cập là 2,4 tỉ đồng/người.
Chiều 3-1, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đã có thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong trong vụ khủng bố
Pham và ông chủ bị cảnh sát bắt sau 6 giờ giam một phụ nữ và con gái làm con tin tại nhà riêng của họ.
CNA đưa tin lao động Việt Nam họ Pham, 35 tuổi, và ông chủ họ
Thời gian qua có nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về vấn đề nên đi hay ở lại Việt Nam cho những trường hợp ra nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Tôi xin phép được viết một bài về vấn đề này.
** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của một độc giả**
Mong các
Ban biên tập Người Việt Odessa nhận được bài viết của anh Nguyễn Hùng Long - Kiev kể về hành trình vượt biên tìm miền đất hứa của người Việt, xin chia sẻ để bạn đọc hiểu hơn về quá trình này. Qua đó cũng nhắc nhở, cảnh tỉnh những ai có ý định vượt
Lúc mới qua Mỹ, tôi thấy buồn và sốc vô cùng, khi nghe những quan điểm người mình tẩy chay người Việt mình tại Mỹ.
Khi các bạn mới qua đây, không ít thì nhiều bạn sẽ nghe những lời lẽ ví như: