Người đàn ông bị trục xuất và cấm vào Schengen trong 5 năm vì câu 1 con cá trê

Nếu ai đó nghĩ rằng phạm tội nhỏ ở nước ngoài thì cùng lắm chỉ bị xử phạt hành chính nhẹ nhàng, hãy nhìn câu chuyện vừa xảy ra tại Warsaw để thấy chính quyền Ba Lan hành động quyết liệt đến mức nào.

Một người đàn ông Ukraine 57 tuổi vừa chính thức bị trục xuất về nước và nhận lệnh cấm nhập cảnh vào toàn bộ vùng Schengen trong vòng 5 năm. Lý do nghe qua có vẻ khó tin: câu trộm một con cá trê tại hồ điều hòa Balaton thuộc khu Gocław, thủ đô Warsaw.

Vụ việc bắt đầu vào cuối tháng 5/2026, khi người đàn ông này thuê một chiếc xe đạp nước ra hồ câu và giật được một con cá trê khổng lồ dài tới 1m82, nặng khoảng 20kg. Con cá này vốn sống ở hồ hơn 2 thập kỷ và được cư dân quanh vùng coi như một "huyền thoại" địa phương. Bất chấp những lời cảnh báo và ngăn cản từ những người đi dạo xung quanh rằng đây là hành vi bất hợp pháp, ông ta vẫn nhét con cá còn sống vào cốp xe ô tô mà không có thùng nước đủ lớn rồi chở về nhà.

MTcwMjQ1YjUCFTtZfkpvIEFNbwM4E2F2FlV3SH4Hf20bRHheflckOAYFKBo HyomFgcsHSEfPThMFj0Dfkd8ewcePho9UDR7BhovDzUedWYCEX9cZQlgMlYUe0dlV3o1ThZ9DzIcfTFSQ3xdYQN5YQEVbxc

Hình ảnh và video về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ lớn. Đến ngày 02/06/2026, cảnh sát quận Praga-Południe đã nhanh chóng tìm ra và bắt giữ ông ta. Viện kiểm sát cáo buộc người đàn ông này hai tội danh gồm vi phạm luật đánh bắt thủy sản (do câu cá bằng phương tiện thủy tự chế và câu trong mùa cấm từ tháng 1 đến hết ngày 31/5) và hành hạ động vật (vận chuyển cá sống không có nước).

Ngay sau đó, hồ sơ được chuyển giao khẩn cấp cho Lực lượng Biên phòng Ba Lan. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của ông ta gây ảnh hưởng xấu và "đe dọa đến trật tự công cộng". Lệnh trục xuất lập tức được kích hoạt với hiệu lực tối cao. Đến ngày 05/06/2026, người đàn ông này đã bị áp giải thẳng ra cửa khẩu Dorohusk để trả về biên giới Ukraine.

Sự việc này phản ánh một làn sóng siết chặt an ninh cực kỳ nghiêm khắc tại Ba Lan. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026, các lực lượng chức năng Ba Lan đã trục xuất khoảng 8.000 người nước ngoài vi phạm pháp luật, chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Georgia, Nga, Armenia hay Ukraine. Đáng nói, các lệnh trục xuất này không chỉ áp dụng cho tội phạm nguy hiểm, mà ngay cả những lỗi nhỏ nhưng lặp lại mang tính hệ thống như vi phạm giao thông nhiều lần, say rượu phá hoại trật tự, trộm cắp vặt... cũng đều bị tước tư cách cư trú.

Ba Lan kiểm soát rất nghiêm ngặt và không dung túng cho bất kỳ hành vi nào làm xáo trộn cuộc sống của người bản địa. Đó là lý do vì sao quốc gia này vẫn giữ được sự bình yên, an toàn đến kinh ngạc giữa lòng châu Âu đầy biến động. Bài học xương máu cho bất cứ ai đi lao động, định cư xứ người: hãy luôn thượng tôn pháp luật bản xứ, từ những điều nhỏ nhất.

Phạm Hồng Hải (theo wiadomosci)