Thủ tướng Anh đi giao sữa để có thêm phiếu bầu

Lãnh đạo các chính đảng Anh tích cực vận động cử tri nhằm có thêm phiếu bầu chỉ 1 ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, trong bối cảnh nước Anh chia rẽ vì Brexit.

Theo AP, lãnh đạo các đảng chính trị lớn của Anh hôm 11/12 đã xuống đường xâm nhập vào các cộng đồng dân cư để vận động nhằm có thêm sự ủng hộ từ các cử tri chưa quyết định ủng hộ đảng nào trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

Đương kim Thủ tướng Boris Johnson từ sáng sớm đã tham gia giao sữa và nước trái cây tới các gia đình ở Leeds, miền Bắc nước Anh. Đảng Bảo thủ của ông Johnson hiện kiểm soát Hạ viện Anh. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đi giao sữa ở Leeds. Ảnh: AP

"Tôi chỉ có thể nói với mọi người về nguy cơ rất thật đó là ngày mai chúng ta có thể sẽ lại có một quốc hội treo. Điều đó sẽ dẫn tới chia rẽ hơn, lạc lối hơn, chậm trễ và tê liệt hơn nữa cho đất nước", ông Johnson nói, ám chỉ khả năng không đảng nào giành đủ số ghế để thành lập chính phủ.

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn, đảng đối lập lớn nhất ở Hạ viện Anh, tiến hành chiến dịch vận động ở Scotland. Ông Corbyn kêu gọi người dân bỏ phiếu lựa chọn một chính phủ "mang lại hy vọng thật sự".

"Tại thành phố Glassgow này, nơi có những người nghèo nhất cả nước, nơi có những xóm có tuổi thọ thấp nhất cả nước, họ cần chấm dứt sự khốn khổ này. Họ cần một chính phủ Anh sẵn sàng đầu tư cho khắp cả nước", ông Corbyn phát biểu.

Trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong ngày 12/12, cử tri Anh sẽ bỏ phiếu lựa chọn toàn bộ 650 ghế tại Hạ viện. Theo kết quả thăm dò mới nhất, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang dẫn đầu với 43% ý kiến ủng hộ. Công đảng và đảng Dân chủ tự do xếp sau với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 33% và 13%.

Thủ tướng Anh trốn vào kho đông lạnh

Vị thủ tướng được đội nhà báo của nhà sản xuất chương trình Good Morning Britain - Jonathan Swain, chờ sẵn để phỏng vấn trực tiếp trong chuyến thăm tới nhà máy sữa Modern Milkman.

Khi Swain tiếp cận Thủ tướng Johnson trước tiên, ông hỏi: “Xin chào thủ tướng, ông có thể trả lời phỏng vấn chương trình Good Morning Britain không?”. Có thể nghe thấy phụ tá của thủ tướng mấp máy một câu chửi thề, theo Guardian.

Hai người dẫn chương trình Piers Morgan và Susanna Reid dường như đã bị sốc bởi phản ứng khó ngờ từ phụ tá của nhà lãnh đạo.

Khi Swain tiếp tục những lời đề nghị phỏng vấn và nói với thủ tướng Anh rằng ông đang trên sóng truyền hình trực tiếp, ông Johnson trả lời: “Đợi tôi một giây” và biến mất sau cánh cửa kho đông lạnh.

Sự việc xảy ra vào đêm trước cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Anh.

Theo Zing