Chàng thanh niên không dám mặc đồ hiệu hay uống rượu đắt tiền.
Lối sống của Jack không thay đổi dù thu nhập của anh đã lọt vào top 10% ở Anh.
Jack Kim, 28 tuổi, tin rằng với thu nhập £100k/năm, anh vừa vặn được gọi là "HENRY" - tức "high earner not rich yet - thu nhập cao nhưng chưa đủ giàu".
HENRY là khái niệm dùng để mô tả những người lọt vào top 10% thu nhập cao ở Vương Quốc Anh nhưng sau khi chi trả hóa đơn, thuế và lạm phát lối sống, họ chẳng còn lại bao nhiêu mỗi tháng.
Jack là một chuyên gia tư vấn chiến lược với mức thu nhập £100,000/năm. Anh cùng với người yêu mua một căn nhà 2 phòng ngủ ở Zone 2 với giá £550,000. Mỗi tháng bọn họ phải trả £2,630 tiền vay thế chấp. Sau khi trừ tiếp tiền thuế hội đồng, £420 tiền hóa đơn, £250 tiền thực phẩm và £400 tiền "giao lưu xã hội", anh chẳng còn lại bao nhiêu.
Jack nói rằng bạn bè của anh làm việc trong lĩnh vực ngân hàng có lối sống sang chảnh hơn.
Anh phải điều chỉnh lối sống cho phù hợp với chi phí sinh hoạt leo thang. Thay vì mua sắm hàng tuần ở siêu thị M&S, anh chuyển qua Sainsbury's. Thay vì những chuyến du lịch xa xỉ ở Đông Nam Á, anh chọn nghỉ ngơi ngắn ngày ở châu Âu. Thay vì tập luyện ở Gymbox, anh chuyển qua Pure Gym rẻ tiền hơn.
Dù có mức lương 6 con số, nhưng Jack vẫn cảm thấy nỗi đau của chi phí sống. "Ai cũng biết sống ở London cực kì đắt đỏ. Chủ yếu vì 4 vấn đề: mức thuế cao đánh trên người có thu nhập 6 con số, chi phí sống cao hơn, lạm phát lối sống và nợ", anh nói.
"Khi thu nhập tăng, chi tiêu của bạn cũng tăng. Tôi không mặc đồ hàng hiệu đắt đỏ hay mua đồng hồ đắt tiền, tôi chỉ chọn các thương hiệu bình dân như Uniqlo. Chúng tôi cố gắng sống dưới mức thu nhập của mình, chỉ ăn ngoài mỗi tuần 1 lần tại 1 nhà hàng chất lượng. Thay vì uống rượu vào những dịp đặc biệt như đám cưới, tôi chọn không uống rượu vì thứ đó rất tốn kém. Chúng tôi không hề cảm thấy mình đã là tầng lớp thượng trung lưu".
Anh mua một căn nhà £550,000 ở zone 2 cùng với người yêu vào năm 2024.
Sau khi hoàn tất bằng cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học London School of Economics vào năm 2019 (tốn hết £99,000 tiền học phí), Jack khởi đầu sự nghiệp bằng công việc chuyên viên tư vấn chiến lược, mức lương khởi điểm là £21,000.
Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng giúp lương của anh tăng lên £45,000. Anh cùng với người yêu cố gắng dành dụm và tích cóp được £82,000 để đặt cọc mua nhà.
"Chúng tôi cần phải tích lũy £82,000 để đặt cọc mua nhà. Chúng tôi tiết kiệm trong 2 năm và cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ nữa", Jack giải thích. Họ đã phải cắt giảm đáng kể việc đi ăn ngoài và cố gắng nấu ăn tại nhà.
Đại dịch Covid đã hỗ trợ nỗ lực tiết kiệm của họ. Lệnh giới nghiêm khiến họ hạn chế chi tiêu và du lịch. Đến tháng 12/2021, cả hai đã mua được căn nhà đầu tiên với 2 phòng ngủ.
Jack lớn lên trong một gia đình thu nhập thấp ở Hàn Quốc.
"Cả hai cùng dành dụm giúp chúng tôi nhanh chóng tiến đến mục tiêu, bên cạnh đó còn có quyết tâm và ý chí. Thật khó cho người trẻ trong việc mua nhà, nếu bạn độc thân và không có gia đình hỗ trợ thì còn khó hơn nữa".
Anh cũng cho rằng bối cảnh tài chính hiện tại đã thay đổi. "Ngày nay việc vay thế chấp không còn dễ dàng nữa, trừ khi bạn có tài sản thừa kế từ nhiều thế hệ. Tôi lớn lên trong gia đình thu nhập thấp. Lúc 7-8 tuổi, cả nhà 4 người từng phải sống trong một căn hộ studio chật chội ở Seoul. Hiện tại, có thể nói gia đình tôi đã lọt vào tầng lớp trung lưu. Nhưng chúng tôi không cảm thấy quá thoải mái về tiền bạc. Tôi không có đồng hồ hay xe hơi đắt đỏ, không đi du lịch bằng du thuyền hay đến Monaco, St Moritz như những người bạn làm ngân hàng của tôi. Tư vấn là nghề dễ tăng thu nhập. Nhưng dù thu nhập đã tăng, lối sống của tôi vẫn chẳng thay đổi nhiều".
Chi tiêu hàng tháng của Jack:
- Thuế hội đồng và tiền mortgage: £2,630
- Hóa đơn tiện ích: £450
- Thực phẩm: £250
- Tiền đi lại: £100
- Tiết kiệm/Đầu tư £1,500
- Tiền thuê bao: £100
- Tiền giải trí, giao tiếp xã hội: £400
Viethome (theo MyLondon)