Plymouth kích nổ quả bom nặng 500kg, sơ tán hơn 10.000 người

Ngày 24/2, Anh đã cho nổ có kiểm soát trên biển một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vụ nổ đã được thực hiện thành công. Quả bom nặng 500kg này được phát hiện vào ngày 20/2 trong vườn một ngôi nhà ở Plymouth - thành phố cảng ở Tây Nam nước Anh.

Chính quyền sở tại đã lập tức phong tỏa khu vực và tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 10.320 người dân trong vùng. Đây cũng là cuộc sơ tán khẩn cấp lớn nhất vào thời bình trong lịch sử nước Anh. Lực lượng công binh đã vận chuyển quả bom xuyên qua một khu dân cư đông đúc đến bến phà để đưa ra biển.

Trong nhiều thế kỷ qua, Plymouth là nơi có nhiều căn cứ hải quân quan trọng và là một trong những thành phố của Anh bị ném bom nhiều nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo giới chức địa phương, thành phố đã hứng chịu 59 cuộc không kích. Hậu quả là 1.174 dân thường đã thiệt mạng, gần 3.800 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 18.000 ngôi nhà khác bị hư hại nặng nề.

no bom plymouth 1
Xe quân đội xuất hiện ở Plymouth

no bom plymouth 1
Lực lượng khẩn cấp tập trung ở Plymouth trước khi quả bom được cho nổ ở biển.

Quả bom 500kg được phát hiện tại một ngôi nhà trên đường St Michael Avenue ở Keyham. Khoảng 10.320 người đã phải di tản trong phạm vi 300m xung quanh khu vực, nhưng sau đó họ đã có thể trở về nhà.

Hơn 100 chiến sĩ từ Quân đội Anh và Hải quân Hoàng gia, bao gồm các chuyên gia chất nổ, đã được triệu tập đến họp cùng Hội đồng Plymouth để tìm phương án xử lý quả bom.

Dịch vụ cứu hộ và cứu hỏa Devon và Somerset, Cảnh sát Devon và Cornwall và các lực lượng vũ trang đều có mặt để đảm bảo người dân được an toàn.

Một chiếc xe quân đội đã được triệu tập để cẩu quả bom khỏi ngôi nhà, đi qua khu dân cư đông đúc đến bến phà Torpoint Ferry, sau đó nó được đưa ra biển để kích nổ.

Trước khi kích nổ, quả bom được đưa xuống độ sâu ít nhất 14m, sau đó một thợ lặn đã đặt một kíp nổ để kích nổ quả bom. Vụ xử lý hoàn toàn thành công.

qua bom duoc kich no tren bien

Viethome (theo ITV News)