Theo bản tin bảo hộ công dân sáng nay, 6.4, Bộ Ngoại giao cho biết Tòa án Antwerpen (Bỉ) đã quyết định tuyên chị Mai Pham (công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Pháp vì cáo buộc dính líu tới ma túy) vô tội.
Cụ thể, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin mới nhất từ
Sau tin công dân Mai Pham bị bắt giữ tại Pháp từ ngày 18.12.2018 vì cáo buộc có liên quan đến tội phạm ma túy đã được trở về nước, chiều 5.4, Bộ Ngoại giao đã thông tin cụ thể hơn về trường hợp này.
Theo đó, phản hồi đề nghị của Báo Thanh Niên về
Xin trích nguyên văn bài đăng mới nhất của Mai Phạm khi cô ngẩng cao đầu trở về Hà Nội sau những tháng ngày âm thầm chịu đựng sóng gió từ bia miệng người đời, những người chẳng biết gì về cô:
Mai Pham chụp ảnh quê hương từ trên chuyến bay trở về.Paris-
Một gã đàn ông sống ở bang Victoria (Úc) bị cáo buộc giam giữ một người phụ nữ gốc Việt suốt bốn ngày, liên tục cưỡng hiếp và đánh đập cô. Cáo buộc cho biết gã đàn ông tên Robert Wilson đã dọa giết và đòi biến người phụ nữ gốc Việt thành “cỗ máy kiềm
Người đàn ông Việt Nam hồi tháng ba bơi từ Trung Quốc đại lục sang Macau để tìm việc làm.
Khoảng 7h30 ngày 29/3, cảnh sát tại địa phương ở Macau trông thấy một người đàn ông có vẻ khả nghi lang thang trên phố. Khi bị hỏi, người đàn ông này khai là
Pax Thiên của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi 16 của mình.Pax Thiên - Cậu bé suy dinh dưỡng, bị bỏ rơi từ khi vừa lọt lòng
Như bao đứa trẻ ở Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình - TP. Hồ Chí Minh, cậu bé Phạm Quang Sáng có số