Đồng cảm với nỗi đau thương của các gia đình, thấu hiểu hoàn cảnh của những người anh em đã nằm xuống trên con đường đi tìm cuộc sống mới. Thấy đâu đó cuộc sống của chúng ta đang hiện hữu và trải qua như vậy, MC Nguyên Dương đã viết nên bài hát
Cảnh sát Đức hôm 28.10 đã bắt giữ tổng cộng 17 người Việt Nam không có giấy tờ tùy thân, nghi là do đường dây buôn người từ Đông Âu đưa vào Đức.
Cảnh sát bắt người Việt đi lậu vào Đức. Ảnh: Bild
Theo báo Bild, tại một chốt kiểm soát ở bãi đậu xe
Cuộc gặp mặt giữa cơ quan nhận diện & tìm người thân với một số gia đình có người Việt bị mất tích đã diễn ra thành công ở Chùa Từ Đàm - Birmingham. Trao đổi với chúng tôi, 2 bạn nữ có mặt hỗ trợ ở đó cho biết cuộc gặp mất hơn 3h với hơn 10 gia
Như VietHome đã đăng lên từ thứ 7 tuần trước, Chuyên gia Nhận diện Cấp cao ( Chánh thanh tra Thám tử) Martin Pasmore đã lên TV đưa ra lời kêu gọi người thân của những người báo mất tích ra trình diện để giúp đỡ thủ tục nhận dạng. Mặc dù việc dàn xếp
Cảnh sát thành phố Strasbourg vừa phát hiện được thi thể của nữ sinh người Pháp gốc Việt mất tích gần 1 năm trước, không còn nguyên vẹn và được chôn trong một khu rừng.
Theo Le Figaro, cảnh sát thành phố Strasbourg đã phát hiện một thi thể không còn
Ông Martin Patmore (Sĩ Quan Điều Tra Cấp Cao) chiều nay đã có buổi họp với báo chí ở Anh để kêu thêm thông tin từ cộng đồng người Việt. Ông cho biết toàn bộ thi thể các nạn nhân đã được lấy ra khỏi xe tải và mang về bệnh viện Broomfield Hospital ở