Hôm qua 28/10, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Essex Ben-Julian Harrington đã tiếp đón Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel tại văn phòng Hội đồng Thurrock, để ký tên vào cuốn sổ tang tiễn đưa 39 người đã mất tại Grays vào ngày 23/10 vừa qua.
Tham gia vào buổi ký tên tưởng niệm này còn có Đặc Ủy viên Cơ quan phòng chống Tội phạm và Sở Cứu hỏa Essex - ông Roger Hirst, Nghị sĩ Thurrock - bà Jackie Doyle-Price, Trưởng Hội đồng Thurrock - ông Rob Gledhill, cùng các đại diện của Sở Cứu hộ và Cứu hỏa Essex, Dịch Cứu thương Đông England, tại văn phòng công dân ở Grays nơi họ đã đặt hoa tưởng nhớ tại Vườn Tưởng niệm Mulberry.
Cảnh sát trưởng Harrington phát biểu:
''Tuần trước hạt của chúng ta đã rúng động vì một bi kịch. Trái tim của chúng tôi vẫn không ngừng hướng về những người đã mất và gia đình, bạn bè của họ''.
''Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những nhân viên tận tụy của các dịch vụ khẩn cấp và tất cả những ai đã hết lòng hỗ trợ công cuộc điều tra trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và bi thương này''.
''Hội đồng Thurrock đã mở cửa Vườn Tưởng niệm để những ai muốn gửi gắm lòng tôn kính đến những người đã mất có thể viếng thăm''.
''Như đã nói, đây sẽ là một cuộc điều tra dài và phức tạp. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng công lý. Đồng thời chúng tôi kêu gọi sự kiên nhẫn từ công chúng trong khi quá trình xác định danh tính của những người đã mất vẫn đang được tiến hành với sự tôn trọng''.
Đặc Ủy viên Cơ quan Phòng chống Tội và Cứu hỏa Essex, ông Hirst phát biểu:
''Đây thật sự là một bi kịch, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng. Tôi đã nghe rất nhiều người dân bày tỏ họ cảm thấy sốc như thế nào khi chuyện này xảy ra ở hạt của chúng tôi, và trái tim họ hướng đến các nạn nhân và gia đình người gặp nạn''.
''Điều quan trọng là Cảnh sát Essex đã được cho phép thời gian và không gian để tiến hành việc điều tra toàn diện trong những ngày đầu tiên khi thảm kịch xảy ra. Bằng cách hỗ trợ cho Cảnh sát Essex làm nhiệm vụ của mình, các nạn nhân và gia đình của họ sẽ được đối xử với lòng tôn trọng và chúng tôi tự tin rằng, chúng tôi đang làm những việc cần thiết nhất để đòi lại công bằng cho người đã khuất''.
''Tôi rất khâm phục trước khối lượng công việc khổng lồ mà Cảnh sát Essex và những dịch vụ khẩn cấp khác, bao gồm Dịch vụ Cứu hộ và Cứu hỏa Essex và các đơn vị hỗ trợ phải đảm đương trong bối cảnh khó khăn những ngày qua. Tôi cũng muốn gửi lời cảm đến Bộ Nội vụ, Cơ quan Tội phạm Quốc gia, Lực lượng Biên phòng và Hội đồng Thurrock vì những cống hiến của họ''.
''Trong khi quá trình điều tra đang tiếp diễn và sẽ hé lộ nhiều điều về bi kịch này, tôi mong muốn mọi người hãy nhớ đến tất cả những cá nhân đã tham gia vào đây, bao gồm cả các nạn nhân và gia đình của họ''.
''Tôi nhận ra sự quan tâm sâu sắc của công chúng đối với bi kịch này và tầm ảnh hưởng của nó đến cộng đồng cũng như các doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của họ trong thời điểm khó khăn. Chúng tôi cam kết rằng mọi người đang hợp tác cùng nhau để đem lại kết quả mà các nạn nhân xứng đáng được bù đắp''.
''Từ tất cả nhân viên của Sở cảnh sát Essex và cộng đồng thực thi pháp luật, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát của gia đình các nạn nhân. Chúng tôi xin cam kết kiên định rằng chúng tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để lôi ra ánh sáng những kẻ đã đẩy người thân của các vị đến bờ biển của chúng tôi. Xin chia sẻ lòng tiếc thương sâu sắc nhất, BJ Harrington, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Essex''. - Đây là thông điệp được Cảnh sát trưởng Harrington ghi trong sổ tang.
Thủ tướng Boris Johnson phát biểu: "Cả quốc gia và thế giới bị sốc trước thảm kịch này, cũng như số phận tàn nhẫn xảy đến với những người vô tội đang hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã qua đời và chia buồn với gia đình của họ". Thủ tướng Anh lên án "sự tàn nhẫn của những kẻ chịu trách nhiệm trong tội ác này", đồng thời tuyên bố chính phủ Anh sẽ "làm mọi thứ trong khả năng để đưa các thủ phạm ra trước công lý".
Viethome (theo Sở Cảnh sát Essex)