
Bão Boelo đang tiến đến chỉ vài ngày sau bão Austen (Ảnh: SWNS)
Chỉ vài ngày sau khi bão Austen càn quét Vương quốc Anh, cơn bão thứ hai trong mùa – bão Boelo – được dự báo sẽ tiếp tục đổ bộ. Trước đó, bão Austen đã khiến hàng nghìn hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện. Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cảnh báo rằng tình trạng tương tự có thể tái diễn tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo màu cam ở phía bắc vào cuối tuần này.
Tối thứ Sáu, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia (National Grid) xác nhận rằng các kỹ sư đã khôi phục nguồn điện cho hơn 60.000 hộ gia đình kể từ khi bão Austen bắt đầu. Tom Morgan, chuyên gia khí tượng tại Met Office, cho biết: "Bão Austen hôm qua đã ảnh hưởng đến khu vực cực nam Vương quốc Anh, miền bắc nước Pháp và quần đảo Channel. Trong khi đó, bão Boelo hôm nay sẽ tác động đến khu vực phía bắc Vương quốc Anh."
"Chúng tôi đã ban hành cảnh báo gió cấp độ màu cam (mức nguy hiểm) trên khắp Scotland, có hiệu lực từ cuối ngày hôm nay, kéo dài suốt đêm nay và đến hết ngày Chủ nhật. Với sức gió mạnh, trong đó một số khu vực có thể xuất hiện các đợt gió giật vượt quá 80 dặm/giờ (khoảng 128 km/giờ). Tình trạng gián đoạn giao thông trên diện rộng dự kiến sẽ xảy ra tại Scotland, cũng như có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực phía bắc Bắc Ireland và vùng cực bắc nước Anh trong khoảng 24 đến 36 giờ tới".
Dự kiến trong ngày thứ Bảy, thời tiết trên khắp Vương quốc Anh vẫn sẽ duy trì trạng thái “rất ẩm ướt và nhiều gió”. Tuy nhiên, phần lớn khu vực Anh và xứ Wales có thể kỳ vọng vào thời tiết sáng sủa và nhiều nắng hơn vào Chủ nhật. Ông Morgan cho biết thêm rằng “chúng ta đang rất cần những cơn mưa”, đặc biệt là tại miền Nam Vương quốc Anh – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt hạn hán nghiêm trọng trong mùa hè vừa qua.
Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm đảo lộn các mô hình lượng mưa và thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn. Điều này đã được thể hiện rõ tại Vương quốc Anh trong mùa hè này thông qua các đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng cảnh báo rằng Vương quốc Anh có thể phải đối mặt với “một mùa đông với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hơn”, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà các “sự kiện bất ngờ” ngày càng trở nên phổ biến.
Vào một thời điểm trong ngày thứ Sáu tại khu vực Tây Nam, 31.000 hộ gia đình đã bị mất điện, các chuyến bay bị hủy bỏ, và một phần công trình lịch sử West Pier ở Brighton đã sụp đổ xuống biển.
Amy Webb, Giám đốc vận hành tại Công ty năng lượng National Grid Electricity Distribution, cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn khi phải sống trong tình trạng mất điện, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các kỹ sư của chúng tôi đang có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, nỗ lực khắc phục hư hại để khôi phục nguồn điện cho khách hàng một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Chúng tôi rất cảm kích sự kiên nhẫn của khách hàng trong thời gian công tác sửa chữa vẫn đang được tiến hành. Nếu quý vị nhìn thấy đường dây điện bị đứt, cột điện bị hư hỏng hoặc các thiết bị khác của chúng tôi gặp sự cố, xin hãy giữ khoảng cách an toàn và gọi ngay đến số 105".
Viethome (theo Metro)
