Một bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lời khai của một người đàn ông Việt Nam nói rằng mình bị bắt cóc tại Glasgow và bị ép buộc phải trông coi một cơ sở trồng cần sa quy mô lớn.
Vào ngày 21/2/2026, cảnh sát đã phát hiện 484 cây cần sa cùng 218 cây con tại một ngôi nhà trên đường John Wilson Drive, Kilsyth, Glasgow. Số cây này có giá trị ước tính lên tới 421.000 bảng. Li M., 47 tuổi, đã bị Tòa án Airdrie Sheriff tuyên phạt 30 tháng tù giam. Mặc dù phủ nhận hành vi trồng cần sa, bị cáo vẫn bị kết tội sau phiên xét xử.
Đối với một cáo buộc tương tự liên quan đến việc trồng cần sa tại đường Bargeddie, khu vực Blackhill (Glasgow) vào ngày 26/10/2025, tòa án đã chấp nhận lời khai không nhận tội của bị cáo.
Theo thông tin tại tòa, các sĩ quan cảnh sát đã đột nhập vào ngôi nhà ở Kilsyth và bắt gặp M. đang thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Ngoài các cây cần sa và cây giống, cảnh sát còn thu giữ các thiết bị phục vụ quá trình trồng trọt, bao gồm đèn sưởi, quạt, nhiệt kế và phân bón cây.
Khi ra làm chứng, M. khai với bồi thẩm đoàn rằng anh ta đang ngủ lang thang gần ga trung tâm Glasgow (Glasgow Central Station) thì bị hai người đàn ông tiếp cận và ép lên xe. Anh ta cho biết mình đã bị đưa đến địa điểm trồng cần sa ở Blackhill. Sau khi cơ sở này bị triệt phá, anh ta bị bắt giữ nhưng sau đó được tại ngoại với điều kiện phải thường xuyên đến trình diện tại đồn cảnh sát.
Vừa thực hiện việc trình diện xong một ngày, anh ta lại bị hai người đàn ông khác bắt đi và ép buộc phải chăm sóc cây cần sa tại Kilsyth. Minh phủ nhận việc đang gọi điện cho các ông trùm tội phạm khi cảnh sát ập đến. Anh ta khẳng định lúc đó chỉ đang liên lạc với một người bạn trên Facebook. Anh ta biện minh rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chăm cây cần sa vì quá sợ hãi. Tuy nhiên, phía tòa án chỉ ra rằng cửa phòng có chìa khóa và trong túi anh ta vẫn còn tiền mặt, nghĩa là anh ta hoàn toàn có thể rời đi nếu muốn.

Viethome (theo Glasgow Times)
