Một cửa hàng bị cáo buộc bán khí gas gây cười cho trẻ em 14 tuổi

hippy crack34677
 
Một cửa hàng được cấp phép bán rượu bia bị buộc tội bán khí gas gây cười cho các khách hàng chỉ mới 14 tuổi sau khi cảnh sát phát hiện ra gần 13,500 bình chứa loại chất còn được biết đến với tên gọi “hippy crack.”
 
Sau khi nhận được thông tin tố cáo, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Tanim Superstore ở Limehouse và phát hiện ra nhiều bình chứa Đinitơ monoxit (N2O), với giá trị trên thị trường lên đến 5,620 bảng. Trong một bản báo cáo trước ban cấp phép thuộc hội đồng Tower Hamlets, cảnh sát cho biết một thiếu niên đã được đưa đến bệnh viện sau khi hít khí N2O từ một chiếc bình mua tại cửa hàng này. Vì vụ việc này, cửa hàng này đang đối mặt với nguy cơ bị tước giấy phép bán rượu bia.
 
“Cảnh sát và hội đồng đã nhận được tin báo cửa hàng kể trên đang bán ra các bình N2O dùng cho mục đích hít khí,” cảnh sát London cho biết.
 
“Cửa hàng này đã bán mặt hàng nói trên cho những em nhỏ chỉ mới 14 tuổi, và sau khi hít khí, có em đã phải vào bệnh viện.”
 
Việc bán hay nhập khẩu N2O là bất hợp pháp bởi chất này có ảnh hưởng đến thần kinh.
 
Một cảnh sát cải trang đã ghé thăm cửa hàng trên đường Commercial này vào ngày 22 tháng Sáu và cho biết anh nhìn thấy “một vài thanh thiếu niên” đến mua bình khí.
 
Theo báo cáo của cảnh sát, khi chủ cửa hàng trao một chiếc túi cho một khách hàng nữ, cô gái nói: “Lần trước anh không đưa bóng cho tôi.”
 
Sau khi bị chặn lại bên ngoài cửa hàng, cô gái này khai nhận với cảnh sát cô đã trả 10 bảng cho một hộp bình khí. Người cảnh sát cải trang sau đó đã lộ diện trước nhân viên cửa hàng và yêu cầu được tiến hành kiểm tra, dẫn đến việc phát hiện ra loại chất gây nghiện nói trên.
 
Cửa hàng Tanim Superstore cũng bị tình nghi bán khí cười vào tháng Chín năm ngoái và bán rượu cho những người đã say.
 
Cảnh sát điều tra các hành vi chống đối xã hội cho biết họ nhìn thấy nhiều bình khí đã sử dụng trên sàn nhà, và một nhóm người rời khỏi cửa hàng sau khi hỏi các cảnh sát: “Bao giờ thì các anh mới chịu rời đi? Họ không chịu bán hàng cho chúng tôi nữa.”
 
Cảnh sát đã yêu cầu hội đồng thu hồi giấy phép bán chất có cồn của cửa hàng này. Một nhân viên cửa hàng cho biết họ đã dừng bán khí cười sau cuộc kiểm tra của cảnh sát và nói thêm: “Chúng tôi không bán, vì cảnh sát đã tịch thu chúng rồi.”
 
Cửa hàng cũng phủ nhận việc đã bán khí cười hay rượu cho những người dưới 18 tuổi và cho rằng có thể người lớn đã mua hộ trẻ em.
 
VietHome (Theo Evening Standard)