Người mẹ đã ly hôn thắng kiện dịch vụ hẹn hò vì họ không thể tìm cho cô một người bạn trai giàu có

Một người mẹ ba con đã ly hôn đâm đơn kiện một dịch vụ hẹn hò sau khi công ty này không thể tìm cho cô một người bạn trai giàu có, và kết quả là cô đã được nhận lại tiền.
 
Tereza Burki, 47 tuổi, trả cho công ty Seventy Thirty Ltd 12,600 bảng để săn “một người đàn ông trong mộng, người cha cho các con tôi,” cô trình bày trước tòa.
 
Cô cho biết công ty này đã cam đoan với cô họ sẽ giới thiệu cho cô “những chàng trai độc thân như cô mơ ước.”
 
Nhưng Quan tòa Richard Parkes đã yêu cầu công ty này trả lại cho khách hàng khoản tiền kể trên vì giám đốc điều hành khi đó của Seventy Thirty đã lừa cô Burki.
 
Ông nói: “Đây là một người phụ nữ đang kiếm tìm hạnh phúc và cô đã bị lừa đảo đến tìm nhàm chỗ. Cô phải trả một khoản tiền lớn để có một buổi hẹn hò nghe chừng có vẻ hứa hẹn nhưng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.”
 
0 2018 08 15
 
Sau khi xem xét lời trần tình của cô Burki, quan tòa kết luận giám đốc của công ty khi đó, Lemarc Thomas, đã phạm tội lừa đảo.
 
Mặc dù công ty này khoe rằng họ có trên 7,000 thành viên, sự thật là chỉ có khoảng 100 người là nam giới đang tìm kiếm bạn gái.
 
Và nạn nhân sẽ không bao giờ chi tiền và tham gia hẹn hò nếu ông Thomas không cố tình “tạo cho cô những ấn tượng sai lầm.”
 
Khi cô đăng ký với công ty dịch vụ này vào năm 2014, yêu cầu của cô Burki là cô muốn gặp gỡ một người đàn ông “không quá bình thường.” Cô muốn một người đàn ông giàu có “với lối sống tương tự hay thậm chí là thoải mái hơn cô”, và lý tưởng nhất là “có nhiều nhà.”
 
Nhưng yếu tố quan trọng nhất mà cô Burki nhắc đến là người bạn đời của cô phải sẵn sàng có thêm con vì cô mong muốn có bốn đứa con.
 
Ông Thomas đã đưa ra những lời hứa hẹn và thông tin sai lệch về số thành viên tích cực đang tham gia dịch vụ.
 
Ngoài việc yêu cầu phía công ty hoàn lại tiền phí, quan tòa còn yêu cầu thêm 500 bảng để đền bù cho sự “thất vọng và buồn rầu” mà cô phải chịu.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)