Hai anh em sinh đôi treo cổ tự tử trong công viên

Hai anh em sinh đôi này đã dành cả cuộc đời sống bên nhau, và giờ đây, người ta tìm thấy họ cùng treo cổ tại một công viên ở Urmston.
 
Neil và Paul Micklewright được người quen miêu tả là cặp anh em “không thể tách rời” trước khi họ cùng ra đi vào cuối tháng trước ở tuổi 52.
 
Vào ngày thứ Ba, 31/7, thi thể của họ được một người đưa chó đi dạo tìm thấy ở công viên Davyhukme, chỉ cách ngôi nhà thuở thiếu thời của họ trên đường Sailsbury khoảng 500m.
 
Một máy bay cứu thương đã được gửi đến hiện trường vào lúc 8.40 phút sáng, nhưng hai người đàn ông đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường.
 
Cảnh sát cho biết bi kịch này không có dấu hiệu nào đáng ngờ.
 
Trong một buổi xét hỏi được mở tại Tòa án Điều tra Stockport, chuyên viên điều tra South Manchester, ông Chris Morris  nói khám nghiệm pháp y cho thấy cả hai người đàn ông đều tử vong do treo cổ.
 
“Tôi đồng tình rằng cái chết bi thương của ông Neil và ông Paul Micklewright cần được điều tra cẩn thận,” ông Morris nói.
 
Việc xét hỏi kết quả điều tra đầy đủ được hoãn tới ngày 7 tháng Hai năm tới.
 
0 JS158796816
Cảnh sát xuất hiện ở công viên Davyhulme sau khi hai thi thể được tìm thấy
 
Thông tin cho biết hai an hem nhà Micklewright, cả hai đều độc thân và chưa từng kết hôn, đã chuyển nhà khỏi nơi họ sinh sống thời thơ ấu đến một căn hộ gần đó ở Urmston sau khi mẹ của họ qua đời năm 2015.
Cha của họ cũng đã qua đời 10 năm trước.
 
Người hàng xóm của hai anh em, bà Lilian Burgess, 84 tuổi, đã quen biết họ từ khi họ còn là những đứa trẻ và hiện đang rất đau lòng vì cái chết của hai người.
 
“Họ rất trầm tĩnh. Họ là những người hướng nội và hầu như không bao giờ nói gì,” bà nói.
 
“Nhưng họ không bao giờ làm hại đến ai – hai anh em họ đều là những người dịu dàng.
 
“Họ không thể tách rời – bạn sẽ chẳng bao giờ thấy họ không ở bên nhau. Họ làm mọi việc cùng nhau.
 
“Thỉnh thoảng, họ cũng mặc những bộ quần áo giống nhau như mọi cặp sinh đôi khác.
 
“Mẹ của họ, bà Joan, tỏ ra rất bao bọc hai con.
 
“Bạn chẳng bao giờ hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu người khác, đúng không?
 
“Thật là một mất mát to lớn.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)