Mật vụ bảo vệ ông Trump đã nổ nhiều phát súng về phía nghi phạm gần 1 sân golf ở bang Florida, FBI gọi đây là "âm mưu ám sát" và đã bắt kẻ tấn công.
Khoảng 13h30 ngày 15/9, một mật vụ bảo vệ ông Donald Trump trên sân golf ở West Palm Beach, gần dinh thự Mar-a-Lago, phát hiện "nòng súng nhô ra khỏi hàng rào" cách cựu tổng thống khoảng 275-460 m và lập tức bắn ít nhất 4 phát về phía nghi phạm.
Sở Mật vụ Mỹ xác nhận đặc vụ đã "khai hỏa về phía một tay súng" gần khu vực sân golf của ông Trump, sau đó thu hồi "một khẩu súng kiểu AK-47" có kính ngắm cùng máy quay GoPro và hai ba lô.
"Chúng tôi đang điều tra hành động được cho là âm mưu ám sát nhằm vào cựu tổng thống Trump ở West Palm Beach, bang Florida", Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo.
Giới chức không xác nhận nghi phạm đã nổ phát súng nào về phía cựu tổng thống hay chưa. "Chúng tôi cũng không chắc nghi phạm có khai hỏa nhằm vào các mật vụ hay không", Rafael Barros, sĩ quan mật vụ phụ trách văn phòng tác chiến Miami, bang Florida, nói.
Hình ảnh khẩu súng, ba lô và máy quay nghi phạm bỏ lại phía ngoài sân golf ở West Palm Beach, bang Florida, được cảnh sát Mỹ công bố ngày 15/9. Ảnh: AP
Sean Hannity, dẫn chương trình của Fox News, cho biết ông Trump khi đó đang chơi golf cùng bạn lâu năm là nhà đầu tư bất động sản New York Steve Witkoff. Hannity đã trò chuyện với cả ông Trump và ông Witkoff.
"Họ đang ở lỗ số 5. Những gì Steve mô tả cũng giống như ông Trump đã nói, họ đều nghe tiếng 'pop pop'", ông Hannity nói. "Mật vụ lao về cựu tổng thống, che chắn cho ông ấy".
Ric Bradshaw, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach thuộc bang Florida, giải thích mật vụ phát hiện nghi phạm vì anh này thuộc nhóm gác ở vị trí trước cựu tổng thống một hoặc hai lỗ golf, cách 275-460 m, theo quy trình an ninh.
Nghi phạm bỏ trốn trên một chiếc ôtô màu đen. Một nhân chứng chụp ảnh biển số xe và cung cấp cho giới chức. Ngay sau đó, cảnh sát trưởng ở hạt Martin lân cận đã chặn nghi phạm trên Xa lộ liên bang 95 và bắt tên này.
William Snyder, cảnh sát trưởng hạt Martin, nói nghi phạm "tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên" khi bị bắt. "Hắn ta không thể hiện nhiều cảm xúc", theo Snyder.
Ryan Wesley Routh bị bắt giữ sau khi nỗ lực ám sát ông Trump hôm 15-9. Ảnh: NEW YORK POST
Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin người này là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ bang Hawaii.
Ông Trump cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an người ủng hộ. "Có tiếng súng vang lên ngay gần tôi. Trước khi tin đồn bắt đầu lan truyền ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn biết điều này trước: Tôi an toàn và mạnh khỏe!", ứng viên Cộng hòa viết trong thư điện tử gửi những nhà tài trợ chiến dịch.
Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về sự việc. "Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì ông Trump vẫn an toàn", Nhà Trắng cho hay.
"Bạo lực không có chỗ đứng ở Mỹ", bà Harris cho biết.
Ông Trump đang là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Cựu tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7 và bị thương ở vành tai.
Cảnh sát bên ngoài sân golf của ông Donald Trump ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 15/9. Ảnh: Reuters
Mức độ bảo vệ dành cho ông Trump hạn chế
Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết, với một khu vực như sân golf, việc bảo vệ ông Trump khó khăn hơn cho lực lượng Mật vụ. Hơn nữa, mức độ bảo vệ dành cho một cựu tổng thống bị hạn chế hơn so với cho một tổng thống đương nhiệm.
“Sân golf được bao quanh bởi những bụi cây, vì vậy khi ai đó đi vào bụi cây, họ sẽ khá khuất tầm nhìn. Hơn nữa, ông Trump không phải tổng thống đương nhiệm. Nếu ông ấy đương nhiệm, toàn bộ sân golf sẽ được Mật vụ bảo vệ, nhưng ông ấy không đương nhiệm, nên các biện pháp an ninh chỉ hạn chế ở khu vực được coi là cần thiết”, ông Bradshaw nói.
Cựu Phó giám đốc FBI Andrew McCabe cho rằng nghi phạm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng khi chọn vị trí ngắm bắn chỉ cách nơi ông Trump đứng khoảng 300-500m. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào nghi phạm có thể biết ông Trump sẽ chơi golf tại đây vào ngày 15/9.
Trong vụ ám sát hụt lần trước, ông Trump bị tấn công khi đang vận động tranh cử. Nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Y tìm hiểu về lịch trình công khai của ông Trump và thậm chí đã tới hiện trường để thăm dò một ngày trước đó mà không bị phát hiện.
Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7, Mật vụ Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh dành cho cựu Tổng thống. Theo đó, ông Trump được bảo vệ bằng các tấm kính chống đạn bao quanh khi phát biểu vận động tranh cử ngoài trời.
Nghi phạm ủng hộ Ukraine
Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin hành pháp cho hay, nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, ở Hawaii. Năm 2023, người đàn ông này từng trả lời phỏng vấn New York Times về những tình nguyện viên người Mỹ ủng hộ Ukraine.
Khi đó, Routh, một người không có kinh nghiệm quân sự, nói rằng ông đã đến Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở đây hồi tháng 2/2022.
Trong khi đó, theo CNN, nghi phạm được cho là người ủng hộ Ukraine. Năm 2022, nghi phạm đăng tải một loạt bài viết trên mạng xã hội X. Một trong những bài viết đó nói người đàn ông này sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
"Tôi sẵn sàng bay đến Krakow và đến biên giới Ukraine để tình nguyện chiến đấu và hy sinh", Routh viết.
Nghi phạm là người ủng hộ Ukraine.
Cuối năm 2022, Routh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để kêu gọi người ngoại quốc tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông nhắm đến những lính nghĩa vụ Afghanistan và tự coi mình là người liên lạc không chính thức cho Ukraine.
Ngoài ra, hiện chưa có thông tin cụ thể về danh tính cũng như động cơ của nghi phạm.
Nói về bố mình, Oran Routh, con trai của nghi phạm, cho biết: "Bố tôi là người chu đáo, chăm chỉ, trung thực. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Florida, và tôi nghĩ mọi chuyện bị thổi phồng lên. Ông ấy là một người cha tốt và một người đàn ông tuyệt vời, và tôi hy vọng các vị có thể miêu tả ông ấy một cách trung thực nhất".
VnExpress (theo AFP, Reuters)