Người dân cứu giúp 20 người di cư đói lả sau 6 ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương

Ba trẻ em và một phụ nữ mang thai là bốn trong số hai chục người di cư được những người đi tắm nắng giúp đỡ thức ăn, nước uống và quần áo trên một bãi biển ở Quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Chiếc thuyền ọp ẹp của họ đã cập bến bờ biển Aguila ở Gran Canaria, và những người trên thuyền đã trải qua sáu ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương đầy sóng gió.

Các quan chức Hội Chữ thập đỏ được triển khai đến bãi biển cho biết những người di cư, đến từ phía bắc và cận Sahara ở Châu Phi, đã kiệt sức, lạnh và trong tình trạng sốc khi đến nơi. Một trẻ sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện vì sốt.

Khách du lịch và người dân địa phương, những người đang ở trên bãi biển để tận hưởng ánh mặt trời, đã được khen ngợi vì tận tình giúp đỡ các nhân viên cứu trợ. Một phụ nữ ẵm bế một em bé trong khi một người khác cho em uống nước.

Một người khác được nhìn thấy đang chìa ra một chiếc khăn để giúp một người đàn ông mệt mỏi choàng quanh người, và tất cả những người di cư cũng được tặng thức ăn, nước và chăn giữ nhiệt.

Jose Antonio Rodriguez từ Hội Chữ thập đỏ cho biết: "Đó là một hành trình thực sự khó khăn. Họ là những người đầu tiên giúp đỡ, đưa thức ăn, nước và sữa cho các em bé sau khi nhìn thấy chúng đói đến mức nào.

"Họ cũng tặng quần áo khi thấy những người di cư bị ướt sũng."

 

 

 

Gần 30.000 người di cư đã đến Tây Ban Nha trong năm nay.

Bộ Nội vụ báo cáo rằng 27.594 người đã đến nước này tính đến giữa tháng 11, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đã có sự gia tăng 22% tại Quần đảo Canary, nơi 1.493 người đã đến vào tính đến giữa tháng 11.

VietHome (Theo Sky News)