Khoảnh khắc rời Kiev đầy nước mắt của người Việt: Chưa biết ngày về...Lo lắng, thấp thỏm là tâm trạng chung của người Việt xa xứ đang sống tại Ukraine những ngày này. Có người quyết định rời thành phố trong nước mắt, song cũng không ít người vẫn chọn ở lại Kiev. Chuyến đi chưa biết ngày trở về 12h trưa ngày 25/2/2022,

Hàng không công bố 6 điểm đón người Việt tại Ukraine về nướcCác hãng hàng không Việt Nam đều đã sẵn sàng đến các điểm tại châu Âu để đưa người Việt từ Ukraine hồi hương. Đến thời điểm chiều tối 1/3, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng hàng không cho biết sẵn sàng thực hiện chuyến

Hàng không sẵn sàng đưa người Việt tại Ukraine về nước Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không yêu cầu chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký văn bản

Chiến sự Ukraine: Nhóm người Việt đầu tiên đã được sơ tánNhững giờ đầu tiên của ngày mới 27/2, trang Facebook của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Ngọc Thạch đăng tin: "Sau rất nhiều khó khăn đã sơ tán được nhóm cộng đồng đầu tiên đến Lviv rồi sang Ba Lan".
Đạn pháo ở khu vực Nikolaev. Ảnh Korrespondent

''Căn lều của chúng taTrong mấy ngày qua khi chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng, rất nhiều người Việt ở các thành phố của Ukraine, đặc biệt là ở Kiev đã tìm cách di tản ra khỏi thành phố hướng đến phía Tây để sang Ba Lan. Trong tình cảnh khó khăn của người Việt ở Ukraine,

Vụ chìm cano ở Cửa Đại: Gia đình đi 12 người chết 8 người, nỗi đau này sao chịu nổi…Ngày 27-2, người dân TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và thân nhân của những nạn nhân xấu số đã lập bàn thờ bên bờ biển, vái vọng vong linh những người xấu số trong vụ chìm canô trên biển Cửa Đại. Vụ chìm tàu khiến 15 người chết, 2 người còn mất

Các bài khác...