Người Việt “Biết vậy, không đi!” “Bạn bè bên đó bảo sang làm ăn thế này, thế kia…Nghe vậy, thế là tôi đi. Nói chung, tôi không biết bị rủi ro như vậy. Nếu biết thì chả đi làm gì.” Trên đây là chia sẻ của một bà mẹ đơn thân, đành để lại hai đứa con thơ nhờ bà

Trạm dừng chân ở Đông Âu, viễn cảnh đến Tây Âu cùng nỗi sợ hồi hương
Các nhân vật, thuộc một phần của tác phẩm “Invisible in Plain Sight”, tại một công viên ở Kiev, Ukraine, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về nạn buôn người . Hình chụp ngày 16/12/2014. Ukraine trong vài năm trở lại đây là một điểm trung chuyển của

Người Việt ở Anh cần đoàn kết để tăng sức mạnh trong bộ máy chính quyền
Các thành viên VFP ở London Một điều tra của kênh Sky News tại Anh tháng 7/2020 phát hiện những người da đen, châu Á và thiểu số (gọi chung là Black, Asian and minority ethnic - BAME) chỉ chiếm 7% trong số các ủy viên hội đồng quận của Vương quốc

Anh Quốc, thiên đường và điểm đến của người Việt muốn đổi đờiVào nửa đêm khuya cách đây sáu năm, điện thoại reo tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London, đánh thức ông Tim Trần. Lúc đó ông đang mê man trong giấc ngủ nhưng cú điện thoại đã làm ông tỉnh ngay. Ông Tim là người Anh gốc Việt sinh sống tại Vương Quốc

Tiến sĩ kinh tế Việt ở Anh: Làm việc ở nước ngoài cũng là đóng góp cho đất nước“Tôi không ngần ngại chọn ở lại Anh, không phải vì tại đây cho tôi một công việc với mức lương hấp dẫn, mà vì tôi nghĩ, mình vẫn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc trước khi quay trở về nước làm điều gì đó lớn hơn”. TS Trịnh Quang Vũ (1990)

Ở VN cuộc sống không đến nỗi nào, người Việt bán mạng đi Tây để làm gì?Hôm qua đi trên tàu, đọc được một dòng trạng thái mà tôi dựng cả tóc gáy, phải đọc đi đọc lại xem mình có bị không hiểu tiếng Việt không. Mà đọc xong rồi cũng vẫn thấy choáng run cả người không biết phải nói nên lời như thế nào. Kiểm tra tài khoản

Các bài khác...