Phỏng vấn gia đình người Việt ở Anh bị nghi nhiễm virus corona

Đây là câu chuyện tự chữa virus Covid-19 của đôi vợ chồng người Việt đang sinh sống tại Anh.
VietHome đã giữ liên lạc với gia đình này trong 1 tuần qua để theo dõi tình hình sức khoẻ của họ trước khi đăng bài này lên chia sẻ cùng mọi người.
VietHome hi vọng nó sẽ giúp ích thêm cho những ai không may mắn bị nhiễm loại virus này.

Chị Ly , 32 tuổi ( tên nhân vật đã được thay đổi) hiện đang sống cùng gia đình ở Lancashire, Anh Quốc cho biết chị bị các triệu chứng giống như NHS miêu tả trong vài ngày trước.

VietHome: Chị Ly có thể kể lại các triệu chứng từ lúc bị được không ? 

Chị Ly:  Mình gặp tình trạng khó thở, sốt và ho. Cổ bị rát và ngứa. Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, không có sức.

VietHome: Chị có đi làm, hay nghi nhiễm từ ai không ? 

Chị Ly: Mình không đi làm , mình chỉ ở nhà trông con và có đi chợ, nấu nướng thôi.  Mình nghĩ là mình bị lây từ chồng của mình ( là Tây) vì 2 tuần trước đó anh ấy cũng bị ho và khó thở.
Nhưng do anh ấy  đang bị bệnh hen suyễn nên cả 2 vợ chồng chỉ nghĩ là bị cảm cúm bình thường. Anh ấy không có triệu chứng gì nặng, và hình như đã khỏi hoàn toàn. 
Tuy nhiên, sau đó tới lượt mình  bị  những triệu chứng nặng hơn thì  mình mới dám chắc là cả 2 vợ chồng đã bị nhiễm virus corona.

VietHome: chị đã gọi cho NHS hay bác sĩ để khám hoặc xét nghiệm chưa ? 
Chị Ly: hôm nọ mình có gọi 111, nhưng họ quá bận nên không gặp được ai. Nếu mấy ngày tới bị nặng quá thì mình sẽ thử lại. 

VietHome: Mấy ngày hôm nay chị cảm thấy thế nào trong người ? 

Chị Ly: Ngày thứ 5 sau khi VietHome liên lạc với chị thì chị có dấu hiệu bị nặng hơn: khó thở, hơi thở ngắn, cổ họng như bị tắc lại, chân tay bắt đầu run. Chị gọi cho 111 nhờ trợ giúp
thì họ chỉ khuyên là nên cách ly. Nếu không thở được, không đi tiểu được hay không uống được nước thì gọi ngay cấp cứu.
Sang ngày thứ 6 thì tốt hơn, dễ thở hơn, đêm có sốt nhẹ và có thể nằm xuống ngủ thoải mái hơn. Nhưng ăn uống bắt đầu bị mất vị giác và khứu giác.

VietHome: Trong mấy ngày qua, chị có uống thuốc gì, hay làm gì để chữa bệnh không ? 

Chị Ly: mình uống Paracetamol và nếu khó thở thì dùng thuốc xịt thông mũi.  Mình tự pha nước chanh ấm và nóng, mỗi ngày uống 3-4 lít.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin cho VietHome và cộng đồng người Việt ở Anh để tham khảo. Chúc chị mau sớm bình phục và khoẻ mạnh lại.

 

Hiện tại chị Ly vẫn phải cách ly và điều trị vì vẫn còn các dấu hiệu của bệnh. Đồng thời chị cho biết con của chị cũng bắt đầu bị đau họng nhưng chưa có biểu hiện rõ rệt của virus corona trong vài ngày qua.

VietHome trước đó đã có 1 vài bài về các trường hợp tự chữa khỏi virus này, các bạn có thể tham khảo thêm link dưới đây: 

Người Việt ở Anh kể chuyện tự chữa coronavirus trong 1 tuần

Người phụ nữ đánh bại Covid-19 bằng nước chanh, paracetamol và súp gà

Cho tới thời điểm này, ở Anh Quốc đã ghi nhận 759 trường hợp tử vong, 14,543 trường hợp bị nhiễm. Con số bị nhiễm cao hơn mức này nhiều vì Anh Quốc không nhận xét nghiệm cho mọi người, thay vào đó sở y tế NHS khuyến cáo người dân tự ở nhà cách ly 7 ngày, vì theo họ hầu hết ( 80%) là có triệu chứng tương đối nhẹ. 

(Ảnh minh hoạ)