Hơn 100 người Việt cầu siêu cho 39 nạn nhân tại nhà thờ Công giáo ở London

Một buổi lễ cầu siêu đã được tổ chức vào Tối thứ Bảy hôm qua với hơn 100 người tham dự tại Nhà thờ Holy Name and Our Lady of the Sacred Heart tại đông London.

Các đức cha dẫn dắt buổi cầu siêu. (Ảnh: Yui Mok/PA)

Cộng đồng Việt Nam đã tập trung ở London để cầu siêu tưởng niệm 39 người qua đời trong xe tải ở Essex. Những ngọn nến tượng trưng cho 39 người đã khuất được đặt ở chân bệ thờ của nhà thờ Công giáo, nơi thường xuyên tiếp đón nhiều người Việt ghé thăm.

39 ngọn nến đại diện cho 39 linh hồn. (Ảnh: Yui Mok/PA).

Cha Simon Nguyen kính cẩn phát biểu: ''Hôm nay chúng ta tập trung tại đây để tưởng nhớ những người đã khuất. Họ đã từng ở bên chúng ta, sum vầy ăn uống. Nhưng hôm nay họ đã không còn''. 

Mọi người tham gia buổi lễ đọc kinh cầu nguyện. (Ảnh: Yui Mok/PA).

Tham dự buổi lễ, cha Rev Nguyen phát biểu: ''Hôm qua Cảnh sát Essex đã thông báo các nạn nhân đều là người Việt Nam. Chúng tôi ở đây để bày tỏ lòng tiếc thương và cảm thông đến những người đã thiệt mạng trong hành trình tìm kiếm tự do, nhân phẩm và hạnh phúc.

Chúng tôi mong Chúa hãy dang rộng vòng tay chào đón họ đến thế giới của Ngài dù vài người trong số họ không theo đạo Công giáo nhưng họ tin tưởng mạnh mẽ vào cõi vĩnh hằng. Chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi cầu nguyện cho những gia đình đã mất con, mất người thân yêu vào thời điểm khó khăn này''

Hình ảnh buổi cầu siêu (Ảnh: Yui Mok/PA)

Sau buổi lễ, cha Rev Nguyen nói với phóng viên PA rằng sự cố này đã tác động sâu sắc đến cộng đồng Việt trên toàn thế giới. Cha nói: ''Chúng tôi không thể tin rằng một bi kịch như vậy lại xảy ra và nỗi thống khổ mà những nạn nhân phải chịu đựng trước khi chết. Cả cộng đồng đều rất sốc. Từng ngày trôi qua chúng tôi vẫn không ngừng kinh ngạc về những tin tức xuất hiện liên tiếp xung quanh vụ việc. Những nạn nhân và gia đình họ phải chịu quá nhiều đau đớn''.

Nhà thờ ở đông London này đã hỗ trợ công tác điều tra thảm kịch và hợp tác tốt với cảnh sát. 

''Tôi cố gắng lan truyền thông tin đến những người theo đạo Công giáo và cả những người không theo đạo, rằng nếu họ cần sự giúp đỡ, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ và tiếp nhận mọi thông tin''.

Cha cho biết nhiều người Việt đã đứng lên cùng nhau để cung cấp những thông tin mà cảnh sát cần. 

Cha Rev Nguyen nói: ''Mọi người ở đây đều rất đoàn kết vì chúng tôi đều là người tị nạn. Tất cả những người ở đây, hầu hết là người Việt, đều là người tị nạn dù họ đến đây vào các thời điểm khác nhau như những năm 70, 80 và 90. Nhưng sự biến mất của rất nhiều trong số đó không được truyền thông biết tới, rất nhiều trong số đó đã chết như thế này. Những nạn nhân này, bi kịch này gây ra sự chú ý rất lớn nhưng còn rất nhiều bi kịch khác không ai biết''. 

Vào thứ Sáu vừa rồi, Cảnh sát Essex thông báo cho biết họ tin rằng tất cả nạn nhân là người Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam gọi đây là một ''thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng''. 

Viethome (theo PA)