Bộ Nội vụ đã gửi thông báo chuyển giao phạt dân sự đến tiệm V. Nails ở Croydon.

Lực lượng di trú tập trung bên ngoài tiệm nail vào ngày 10/6/2026.
Tiệm V. Nails trên đường Church Street ở Croydon mới đây đã bị Bộ Nội Vụ ập vào kiểm tra bất ngờ. Qua kiểm tra, nhân viên di trú phát hiện có 3 người tình nghi là lao động bất hợp pháp. Thế nhưng chủ tiệm nói rằng họ không phải nhân viên của tiệm mà chỉ ghé vào tham quan.
Hiện tại, tiệm V. Nails đang có nguy cơ bị phạt nặng khi Bộ Nội Vụ xem xét kỹ vụ việc.
Vào ngày 10/6/2026, lực lượng di trú đã bất ngờ đến kiểm tra tiệm V.Nails trên đường Church Street. Tại đây họ phát hiện 3 người quốc tịch Việt Nam, gồm 2 nam và 1 nữ. Những người này bị nghi ngờ là vi phạm luật nhập cư.
Nhân viên Dịch vụ Báo cáo Dân chủ Địa phương (Local Democracy Reporting Service - LDRS) đã chứng kiến cuộc kiểm tra vào lúc 3h chiều. Có hơn 10 nhân viên thực thi pháp luật đã cùng lúc ập vào tiệm nail, nói chuyện với các thợ nail và kiểm tra 2 tầng của tòa nhà.
Một người đàn ông tự xưng mình là "Peter", nói rằng anh điều hành tiệm nail cùng với anh trai. Peter nói với nhân viên LDRS rằng anh chưa bao giờ thuê mướn 3 người trên. Anh cũng nói mình không có mặt ở tiệm khi lực lượng di trú tới. Anh đã đi Birmingham để thăm 1 người họ hàng, và chỉ biết về cuộc kiểm tra khi nhân viên tiệm liên lạc.
"Tôi chưa từng thuê những người này. Tôi không biết họ là ai", anh nói.
Theo thông tin doanh nghiệp thì tiệm V.Nails có 2 người được liệt kê là nhân viên hành chính của tiệm. Bao gồm anh M.Q.Pham là Giám đốc, còn chị V.T.Pham là thư ký.
V.Nails đã hoạt động tại địa chỉ này trong hơn 20 năm và hiện đang thuê 3 thợ nail full-time. Peter nói rằng tiệm nail của anh chưa bao giờ gặp phải vấn đề về lao động bất hợp pháp. Anh nói đôi khi người ta đến tiệm dù không phải là khách, và anh nói điều này là bình thường đối với các doanh nghiệp ở trung tâm thị trấn.

Đám đông tụ tập bên ngoài tiệm V.Nails để "hóng" tin tức. Ảnh: Harrison Galliven
"Đôi khi người ta bước vào tiệm và nói "Tôi chẳng biết đi đâu". Họ cứ thế vào tiệm, tôi hỏi họ cần gì. Nếu tôi không quen biết họ thì họ chỉ nhìn xung quanh 1 lúc rồi đi", Peter nói.
Anh cho rằng mình không thể làm gì để ngăn người ta bước vào tiệm. "Tôi không thể ngăn họ bước vào ngó nghiêng, việc này cũng không dễ dàng gì", anh nói.
Trong lúc nhân viên di trú tiến hành kiểm tra tiệm, đám đông tò mò tụ tập bên ngoài hóng chuyện. Nhân viên các tiệm nail lân cận cũng đứng bên đường "hóng hớt".
Một thợ nail cho biết rất ngạc nhiên khi có nhiều nhân viên di trú ghé kiểm tra tiệm như vậy. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu họ chứng kiến nhân viên công vụ tới kiểm tra tiệm nail.
Nói rộng hơn về vấn đề nhập cư, Peter cho biết có nhiều người đến Vương quốc Anh để tìm cơ hội việc làm, đặc biệt là từ quê hương Việt Nam của anh.
"Tôi thấy có nhiều người dân Việt Nam đến Anh để tìm việc. Nếu luật cho phép thì họ sẵn sàng làm việc, họ không muốn dính vào rắc rối. 99% người Việt Nam muốn đến đây làm việc vì đất nước chúng tôi nghèo. Tôi có thể làm gì chứ? Luật là luật và tôi không muốn bị phạt", Peter nói.
Sau cuộc kiểm tra, Bộ Nội Vụ đã gửi một thông báo chuyển giao phạt dân sự (Civil Penalty Referral Notice) cho tiệm V.Nails. Tiệm có 28 ngày để phản hồi, có thể khiếu nại nếu muốn.
Trong thời gian đó, Đơn vị Thực thi hình phạt dân sự (Civil Penalty Compliance Team) sẽ xem xét các bằng chứng để quyết định có phạt tiệm hay không. Nếu đây là lần vi phạm đều tiên của tiệm, thì mức phạt là £45,000 cho mỗi lao động bất hợp pháp. Nếu là tái phạm, thì mức phạt sẽ lên đến £60,000 cho mỗi lao động.
Viethome (theo Evening Standard)
