Chủ nhà chỉ bị phạt 1.500 bảng khi nhồi nhét 30 người thuê vào căn nhà cũ nát

Chủ cho thuê căn nhà 'ổ chuột' đã bị phạt vì nhồi nhét trái phép 30 người thuê nhà vào một địa điểm từng là nhà chăm sóc hiện đã đổ nát và không sử dụng được.

Những người thuê tuyệt vọng bị lèn chật cứng vào căn nhà cũ Grade II ở Colchester, Essex, với các lối thoát lửa bị chặn, cống tràn nước thải, dây điện lộ ra ngoài và cầu thang bị sập.

Đáng kinh ngạc hơn là một phòng trong căn nhà này thậm chí còn chứa các thùng được dán nhãn ''chất thải y tế'' bốc mùi hôi thối.

Hình ảnh từ bên trong ngôi nhà có tuổi đời cả thế kỷ - mà những người thuê đã phải trả tới £315 một tháng - cho thấy sàn nhà bong tróc cùng những chiếc giường nhỏ xíu trong những căn phòng tồi tàn đầy đồ đạc bị hỏng.

Các tài liệu mật cũng bị vứt bừa bãi khắp nơi, bao gồm cả thư từ về điều kiện sống trong nhà chăm sóc ẩm ướt này, nơi những người thuê nhà bị buộc phải dùng chung 1 gian bếp.

1 chiếc giường nhỏ xíu trong căn phòng đầy đồ đạc hỏng.

Họ đã bị bóc lột bởi Công ty quản lý Tài sản Camelot như một phần của kế hoạch giám hộ tài sản – trong đó người thuê nhà sống trong các tòa nhà thương mại để giảm tiền thuê nhà.

Công ty cũng phớt lờ yêu cầu xin sửa chữa của người thuê và cũng không sửa chữa hệ thống báo cháy bị lỗi, cửa bịt kín, nhà vệ sinh bị nghẹt và phòng tắm không có nước nóng.

Sau nhiều lần gọi cho công ty mà không có kết quả, những người thuê phẫn nộ đã tìm đến Hội đồng khu vực Colchester và phát hiện ra công ty không đăng ký mục Nhà ở trong giấy phép kinh doanh đa ngành nghề.

Khi các vi phạm bị phát hiện vào tháng 1 năm 2018, người thuê nhà đã bị đuổi và buộc phải tìm một ngôi nhà mới khi vụ việc bị khởi tố.

Camelot bị kết án 15 tội danh liên quan đến giấy phép và điều kiện nguy hiểm hồi tháng 3/2019.

Nhưng công ty đã đệ trình phá sản và thoát nạn với mức phạt tối thiểu cho những gì các quan chức gọi là hành vi vi phạm 'nghiêm trọng'.

Họ hiện đang giao dịch dưới một tên mới, Watchtower Security Solutions, còn được gọi là Watchtower Property Management, với cùng giám đốc công ty.

Nước cống tràn ra sàn nhà.

Vào Thứ Sáu, 10/1, Thẩm phán Barron không có cách nào khác ngoài việc đưa ra mức phạt danh nghĩa là 1.500 - 100 bảng cho mỗi trong số 15 tội danh - và yêu cầu công ty phải trả toàn bộ chi phí của hội đồng, tổng cộng chỉ dưới 10.000 bảng.

Trợ lý nghiên cứu đại học Nicola Gillin, 34 tuổi, từng sống trong khu nhà trong vài tháng và đã lên tiếng phản đối bản án.

Cô nói: “Thật rác rưởi, nó hoàn toàn không phải là một biện pháp ngăn chặn, nhưng đó là những gì các công ty này làm – đó là hành vi lừa đảo.

“Các điều kiện sống thực sự tồi tệ giống như một khu ổ chuột, không giống những gì tôi biết khi ký tên thuê nhà.

“Khi tôi đặt chân đến đây, nó có mùi hôi và bẩn thỉu nhưng còn có thể lau dọn được - tôi đã sống ở đó một mình khi tôi mới chuyển đến.

“Tôi hiểu rõ tình trạng ngôi nhà khi đặt bút ký, tuy nhiên vấn đề chính là tình trạng quá tải.

“Họ bắt đầu đưa vô số người vào đó cho đến khi có đến 30 người sống ở đó và ngôi nhà bắt đầu xuống cấp.

“Nước thải bị rò rỉ, 30 người chúng tôi phải dùng chung một nhà bếp - thật kinh khủng.

Trong nhà bừa bộn rác bẩn.
Căn nhà cả trăm năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng.
30 người phải chen chân trong 1 gian bếp.
Trong nhà còn chứa cả các thùng dán nhãn ''chất thải y tế''.

“Rất nhiều người trong ngôi nhà đó cũng có vấn đề xã hội và vấn đề với rượu và ma túy, bạn sẽ trở thành một người dễ bị tổn thương ở đây.”

Cô nói thêm: “Vấn đề không chỉ ở điều kiện sống ổ chuột, mà còn là sự vi phạm quyền riêng tư của tôi.

“Họ đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi không có bất kỳ quyền nhà ở nào, họ cảm thấy như họ có quyền vào phòng chúng tôi bất cứ lúc nào nếu họ có chìa khóa.

“Đó là hành vi ô nhục, từ đầu đến cuối họ là những người hoàn toàn tồi tệ.”

Camelot đã quản lý tài sản với tư cách một tổ chức quản lý nhà ở HMO trong tám tháng mà không có giấy phép từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018.

Mặc dù công ty chỉ nhận bản án nhẹ, các quan chức tại hội đồng đã cam kết trấn áp các chủ nhà có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ủy viên hội đồng Adam Fox, người phụ trách danh mục đầu tư nhà ở, cho biết: “Các công ty giám hộ tài sản có nghĩa vụ cấp phép cho các tổ chức HMO và tuân theo các quy định để bảo vệ cư dân.

“Thất bại của Camelot Europe liên quan đến khu nhà Old Rectory ở Lexden khiến 30 người thuê nhà phải sống trong điều kiện sống không an toàn, khiến họ gặp rủi ro trong nhà.

“Thật không may là công ty đã đệ trình xin quản lý trong quá trình pháp lý và chỉ để lại tài sản tối thiểu, do đó Thẩm phán không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các khoản tiền phạt danh nghĩa cho những vi phạm nghiêm trọng đó.

“Hội đồng Borough Colchester cam kết cải thiện các tiêu chuẩn về nhà ở tư nhân trên toàn khu vực.

“Khi chỗ ở không được quản lý một cách có trách nhiệm và các quy định bị vi phạm, chúng tôi sẽ làm việc với những người liên quan để giải quyết các vấn đề - nhưng, nếu bước này không thành công, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý để khắc phục tình hình và đảm bảo người thuê có thể sống trong ngôi nhà an toàn và lành mạnh đáp ứng quy định.”

VietHome (Theo Daily Mail)