Trả £2,100 để thuê nhà trên Gumtree, đến nơi mới phát hiện nhà đã có người ở

Một người mẹ 2 con đã bỏ ra £2,100 để thuê một ngôi nhà, nhưng đến nơi mới phát hiện có một gia đình khác đang sống trong chính ngôi nhà đó.

Chị Kelly Grice, đã đồng ý thuê một ngôi nhà ở West Midlands thông qua một chủ nhà tư nhân. Sau khi trả tiền, chị cảm thấy hơi nghi ngờ và đã đến địa chỉ đó, rồi nhìn thấy chủ nhà thật ra mở cửa. Chị sốc nặng khi phát hiện ngôi nhà chưa từng được đăng cho thuê, và chị là nạn nhân của một trò lừa đảo vô lương tâm. 

bi lua thue nha
Kelly Grice cảnh báo những người khác nên cẩn thận kẻo bị lừa thuê nhà. Ảnh: BPM

''Trái tim tôi chùng xuống'', chị nói với tờ Birmingham Mail. Chị Kelly Grice, đến từ West Bromwich, đã đăng tải lên Gumtree một nội dung tìm thuê nhà. Sau đó một người liên hệ với chị, nói họ có một ngôi nhà phù hợp.

Sau khi xem ảnh ngôi nhà vào trao đổi với người này trên WhatsApp, chị đã ký hợp đồng thuê nhà. ''Họ gửi cho tôi một hóa đơn và một hợp đồng thuê nhà. Chúng trông rất thật'', Kelly nói.

Nhưng chị bắt đầu nghi ngờ khi người này đòi trả tiền trước. ''Họ đòi trả trước £700 và thêm £700 cho 2 tháng thuê nhà'', chị nói, ''Rồi họ yêu cầu trả thêm £700 nữa''. 

Chị Kelly 41 tuổi, làm nghề nhân viên chăm sóc, vẫn tin mình đang nói chuyện với một chủ nhà thật, và đã trả toàn bộ số tiền được yêu cầu. Ngay sau đó chị mới giật mình, và tìm kiếm câu trả lời trên Facebook.

''Tôi đăng một câu hỏi lên Facebook về vấn đề này, ai cũng nói rất đáng nghi'', chị Kelly kể lại, ''Rõ ràng có gì đó bất thường''.

Kelly liền quyết định đến địa chỉ ngôi nhà ở Darlaston, Walsall. Chị ngay lập tức nhìn thấy xe đậu trên lối vào. Khi chị gõ cửa, người chủ nhà thật ra mở cửa trong sự kinh ngạc. 

''Tôi hỏi chút, căn nhà này có cho thuê không?'', Kelly hỏi. 

''Không, chúng tôi chưa bao giờ cho thuê. Tôi nghĩ bạn đã bị lừa'', chủ nhà nói.

Những bức ảnh mà kẻ lừa đảo dùng là hình ảnh lấy từ website của đại lý bất động sản. Kelly đã gọi cảnh sát và giao nộp mọi đoạn tin nhắn cho trung tâm chống tội phạm công nghệ và lừa đảo Action Fraud. May mắn ngân hàng đã có thể hoàn lại toàn bộ số tiền cho chị.

''Tôi đã rút ra một bài học, là không bao giờ lên Gumtree để tìm nhà, và cũng không tin tưởng ai trên mạng. Lần tới tôi sẽ thuê nhà thông qua môi giới nhà đất'', chị nói. 

Bất cứ ai nhìn thấy nhà cho thuê trên Gumtree nên cẩn thận. Trang web rao vặt này đã nhiều lần cảnh báo người dùng nên trực tiếp đến xem nhà trước, để biết mình đang giao dịch với ai, và không bao giờ trả tiền mà chưa kiểm tra chắc chắn. 

Viethome (theo The Sun)