Đi thuê nhà, cặp đôi bị chủ nhà ''giả mạo'' lừa mất 800 bảng

Một người đàn ông 99 tuổi đã choáng váng khi phát hiện ra rằng một kẻ lừa đảo đã cố gắng cho thuê nhà của ông mà không hề được phép.

Một cặp đôi trẻ tuổi đã trả 800 bảng cho một "chủ nhà" và xuất hiện trước cửa nhà ông Frank Ballinger, nói rằng họ đến để xem qua "ngôi nhà mới của họ."

Viên cảnh sát nghỉ hưu đến từ Brackla, Bridgend, nói: “Tôi đã nói với họ, ‘các bạn có chắc không phải là ngôi nhà bên kia đường không?’ vì có một vài ngôi nhà được cho thuê trên khu phố.

“Họ đã kiên quyết nói rằng chính là ngôi nhà này. Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra vì tôi biết rằng tôi không hề rao cho thuê căn nhà này.

“Tôi nói với họ rằng ngôi nhà này thuộc về tôi. Lúc đầu, tôi còn nghi ngờ rằng mình đang bị lừa.

“Hy vọng người đứng đằng sau vụ lừa đảo này sẽ bị cảnh sát tóm cổ.”

Cặp đôi bàng hoàng phát hiện một ông lão 99 tuổi sống trong ngôi nhà họ định thuê.

Amy Da Cruz, một tài xế 22 tuổi, và Matthew Morgan, thợ chăm sóc xe 26 tuổi, đã cùng nhau tìm kiếm ngôi nhà thuê đầu tiên của họ.

Mẹ Amy đã chỉ cho họ một mẩu quảng cáo trên Gumtree và một chủ nhà giả mạo đã liên lạc với họ qua WhatsApp.

Amy nhớ lại: “Người này gửi cho chúng tôi xem ảnh chụp bên trong ngôi nhà với phòng ngủ lớn, một lối đi bên hông, nhà bếp và vườn lớn, vì vậy chúng tôi thực sự quan tâm.”

Kẻ lừa đảo muốn nhận tiền đặt cọc trước và cặp đôi đã gửi £300 khi được cam kết số tiền sẽ được hoàn trả nếu họ không thuê nhà.

Vào ngày xem nhà, cặp đôi vẫn vô cùng háo hức muốn thuê căn nhà và được chủ nhà giấu tên yêu cầu trả thêm £500 tiền thuê tháng đầu tiên.

Amy tiếp tục: “Tất cả các email và tin nhắn đều được gửi đến cả luật sư của anh ta và chúng tôi đã thấy một bản sao của thỏa thuận thuê nhà, vì vậy chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ.”

Cặp đôi chỉ nhận ra mọi việc khi họ gặp ông Ballinger trước ngưỡng cửa căn nhà.

Amy nói: “Tôi rất bực mình. Tôi gửi email cho chủ nhà ngay lập tức để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hắn gửi email lại nói rằng hắn bị thương ở chân và sẽ gặp chúng tôi vào ngày hôm sau.

“Chúng tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi đã yêu cầu trả lại tiền, nhưng từ đó trở đi không nhận được hồi âm nữa.

“Từ giờ chúng tôi sẽ chỉ làm việc thông qua các công ty quản lý nhà đất và sẽ không bao giờ đưa tiền trước.

“Chúng tôi đã đặt trái tim của mình vào nơi này, chúng tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là tổ ấm của chúng tôi.”

VietHome (Theo Metro)