Cặp vợ chồng sống trên xe tải không điện nước để dành tiền xây nhà

Cặp vợ chồng ở Scotland dự tính chỉ cần sống trong xe tải hơn 3 năm là đủ tiền xây một ngôi nhà như họ mong muốn. 

Jane Holmes và chồng là Stephen ở Scotland đã sống cùng một chú chó trên xe tải suốt 18 tháng qua. Trên xe có đầy đủ giường, ghế sofa, tủ, lò nướng, nhà vệ sinh di động nhưng không có chỗ tắm hay lò sưởi.

Nơi ở của cặp vợ chồng trên xe tải. 

Người phụ nữ tuổi 34, hiện là giám đốc một công ty về marketing cho biết, cuộc sống lúc đầu rất khó khăn. Trên xe không có điện và gas nên khi mưa rét cũng không có lò sưởi. Không có nhà tắm nên suốt 9 tháng liền, họ phải đến các phòng tập thể dục trong vùng để tắm nhờ. Để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, họ đốt gỗ để sưởi ấm. 

Vợ chồng Jane tích trữ điện cho "ngôi nhà" của mình bằng cách sạc pin 2 tuần một lần ở nhà bạn bè.  Nhưng sau đó, họ từng bước học cách thích nghi với cuộc sống này.

Bên trong chiếc xe của 2 vợ chồng. 

Jane kể, lúc đầu, nhiều người thân, bạn bè đã chửi vợ chồng cô là những kẻ điên. Nhưng khi nghe giải thích, họ hiểu và tôn trọng quyết định của đôi trẻ. "Tôi biết chúng tôi có quyết định khác người. Tuy nhiên, tại sao cứ phải cố gắng theo kịp người khác trong khi ta mới là người quyết định vận mệnh của chính mình. Tại sao lại không thể làm thế cơ chứ!", cô nói.

12 năm trước, họ quen nhau, rồi quyết định khám phá châu Âu bằng xe tải. Trên đường đi du lịch, cô làm việc từ xa, tuần 2-3 ngày.

Jane Holmes và chồng là Stephen cắt giảm được khoản tiền thuê nhà, để dồn tiền xây nhà của mình. 

Kết hôn năm 2016, họ chuyển đến một vùng cao nguyên ở trọ với giá 550 bảng mỗi tháng để thuận lợi cho công việc hướng dẫn viên leo núi của Stephen, và lên kế hoạch tiết kiệm để xây nhà.

Chăm chỉ làm việc mỗi ngày nhưng vợ chồng Jane nhận ra cứ ở nhà thuê, họ sẽ mất rất nhiều năm mới xây được nhà. Sau khi bàn bạc, họ quyết định quay lại sống trong xe tải như ngày còn du lịch ở châu Âu.

Tháng 4/2017, vợ chồng Jane mua một chiếc xe tải với giá 2 nghìn bảng Anh, đủ lớn để đặt giường đôi. 

Họ trải qua mùa đông khắc nghiệt trong chiếc xe tải không có lò sưởi, phải đốt gỗ sưởi ấm. 

Vào dịp tháng 2/2018, họ đã quyết định thuê một điểm dừng chân với giá 200 bảng Anh mỗi tháng tại một công viên. Sống cố định nên họ có điện và có thể vệ sinh ngôi nhà của mình. Vợ chồng Jane cho hay, cả hai đều đang rất hài lòng với những gì mình có.

Nhờ vào chiếc xe tải, gần một năm nay, họ đã tiết kiệm được 40 nghìn bảng Anh để xây nhà. Jane dự tính chỉ cần thêm 20 nghìn bảng nữa, vợ chồng cô sẽ có ngôi nhà mơ ước. Vì vậy, họ vẫn sẽ sống trong xe thêm 18 tháng nữa.

Viethome (theo VnExpress)