Chương trình kích cầu của Chính phủ Anh nhằm khuyến khích mọi người tới nhà hàng dùng bữa đã thúc đẩy ngành dịch vụ ăn uống vốn đang chật vật xoay xở giữa 'bão' COVID-19.
Trong chương trình kích cầu mang tên 'Eat Out to Help Out' (tạm dịch là Ăn
Theo Daily Mail, một cư dân ở thị trấn Sittingbourne thuộc hạt Kent trong nhiều năm đã giả vờ bị bệnh ung thư để người yêu không thể chia tay anh ta.
Cụ thể, vào năm 2016, cha của ba đứa trẻ có tên Kevin Bevis khi đó 34 tuổi, đã gặp Karen
Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Anh sẽ xét nghiệm 150.000 người tại nước Anh hai tuần một lần vào tháng 10, nhằm đạt mục tiêu 400.000 người được xét nghiệm trên toàn Vương quốc Anh.
Theo hãng Reuters, ngày 19/8, Chính phủ Anh cho biết sẽ mở rộng
Ngày 18/8, truyền thông Anh đưa tin giới chức y tế nước này mới phát hiện hơn 70 người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại một nhà máy sản xuất món tráng miệng tại Nottinghamshire ở Đông Midlands, vùng
Richard Smith, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Scotland Yard kêu gọi người dân thủ đô cảnh giác khi London “có khả năng” trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Ông Smith
Cuối tháng 7 vừa rồi, Charlie Mullins, người sở hữu Pimlico Plumbers, cho biết ông đã chấm dứt hợp đồng của các nhân viên không quay lai sau khi đợt tạm nghỉ có lương của họ kết thúc.
Phần lớn trong số 450 nhân viên được nghỉ phép có trợ cấp của công