COVID-19: 10,000 người biểu tình ở London cho rằng đại dịch là “trò lừa”

Gần 10,000 người đã tham gia cuộc biểu tình “Đoàn kết đấu tranh vì tự do” tại quảng trường Trafalgar của London hôm thứ 7 ngày 29/8 vừa rồi.

Những người biểu tình bắt đầu tập trung vào buổi trưa, kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa và chương trình nghiên cứu vắc-xin. Họ cho rằng Chính phủ “lừa đảo” và “bịp bợm” về đại dịch và yêu cầu “khôi phục tất cả quyền tự do của con người”.

covidbip

Những người biểu tình cho rằng Covi-19 là "trò lừa" của Chính phủ

Một người đàn ông cầm tấm biển tự chế viết nguệch ngoạc “nói không với bắt buộc tiêm vắc-xin”.

mandavacTấm biển ghi "nói không với tiếm vắc-xin bắt buộc"

Một người khác gọi Tổ chức Y tế Thế giới là “Băng đảng lừa lọc toàn địa cầu”.

Hình ảnh chụp tại cuộc biểu tình cũng cho thấy một người tự hào cầm một tấm biển kêu gọi “ngăn chặn những tên bạo chúa y tế”.

Cho đến nay hơn 40.000 người đã tử vong vì vi-rút ở Anh, tuy nhiên nhiều người biểu tình cho rằng tất cả chỉ là “khoa học lừa đảo” và “bệnh cúm trở nặng”.

Lá cờ của Liên minh Phát xít Anh cũng được sử dụng trong cuộc biểu tình. Một phụ nữ khác ủng hộ thuyết âm mưu QAnon tin rằng “quân đoàn” của Đảng Dân chủ tôn thờ Satan, những người nổi tiếng và tỷ phú ở Hollywood đang điều hành thế giới trong khi thực hiện hành vi ấu dâm.

Phần lớn người biểu tình không đeo khẩu trang và tụ tập quanh khu vực Phòng trưng bày Quốc gia. 

Tờ rơi “quảng cáo” sự kiện có sự tham gia của “các bác sĩ và y tá hàng đầu”. Ngoài ra, Piers Corbyn, anh trai của nghị sĩ Quốc hội Jeremy Corbyn, được cho là sẽ xuất hiện cùng với David Icke. Ông Icke bày tỏ sự vui mừng vì cuộc biểu tình là “ốc đảo của những người tỉnh táo trong một thế giới điên loạn”. Vào đầu năm nay, ông Icke đã bị Facebook “cấm cửa” vì lan truyền “thông tin sức khỏe sai lệch có thể gây tổn hại cho người khác” vào đầu năm nay.

Tờ rơi kêu gọi mọi người “đấu tranh cho dân chủ trong y tế” và cảnh báo Chính phủ sẽ bỏ phiếu gia hạn các “luật Covid hà khắc” thêm hai năm vào tháng này.

Cuộc biểu tình nổ ra trong khi thế giới đang gồng mình chiến đấu với hàng nghìn ca bệnh mới mỗi ngày.

Trước đó, hàng nghìn người đã tập trung trước Cổng thành Brandenburg, Đức. Cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn việc này nhưng những người hoài nghi về Covid-19 lại nhận được sự chấp thuận của tòa án địa phương. Khoảng 3.000 sĩ quan đã được điều động để kiểm soát đám đông lên tới 20.000 người. Một số nhà hoạt động phản đối các biện pháp phòng dịch ở Đức đã kêu gọi mọi người trên khắp châu Âu chuẩn bị cho các cuộc biểu tình tiếp theo.

Cho đến nay, Đức đã kiểm soát đại dịch tốt hơn nhiều nước châu Âu khác, với các biện pháp xét nghiệm và phòng dịch nghiêm ngặt giúp hạn chế lây nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, gần đây số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng nhanh ở Đức cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

bieutinh đức

Hình ảnh châm biếm Chính phủ Đức tại cuộc biểu tình ở cồng thành Brandeburg

Hôm thứ Sáu (28/8) vừa rồi, thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người dân cảnh giác chống lại virus.

Một người biểu tình, Stefan, 43 tuổi, nói: “Tôi không ủng hộ phe cực hữu, tôi ở đây để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của chúng ta."

“Chúng tôi kêu gọi mọi người phải cảnh giác. Dù có đại dịch đi nữa, chúng ta vẫn phải bảo vệ quyền tự do của mình”, Christina Holz (22 tuổi), cho biết.

Khi những người biểu tình ở cổng thành Brandenburg bắt đầu tuần hành, cảnh sát đã quyết định chấm dứt sự kiện.

“Hầu hết người tham không chấp hành khoảng cách an toàn tối thiểu mặc dù đã được yêu cầu nhiều lần”, phía cảnh sát cho biết, “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giải tán đám đông”.

Theo số liệu mới nhất, đại dịch đã giết chết ít nhất 838.271 người trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Hơn 24,7 triệu ca mắc đã được phát hiện.

Viethome (Theo Metro)