Anh Shaun Pinner tiều tụy ngày trở về.
Một tù binh Anh bị lính Nga bắt tại Ukraine tiết lộ anh đã phải nghe nhạc ABBA 24 tiếng mỗi ngày.
Shaun Pinner, 48 tuổi, được phóng thích trong một chương trình trao đổi tù binh do Saudi Arabia làm trung gian tiến hành. Anh cho biết mình đã bị đâm, chích điện và phải nghe bản nhạc Mamma Mia mỗi ngày. Anh chỉ được ăn một lát bánh mì mốc và uống nước bẩn cầm hơi.
Sau khi bị tuyên án chung thân tại tòa án binh ở Nga vào tháng Sáu, anh Pinner bị đưa tới một nhà tù khác nhưng vẫn phải nghe một bản nhạc tra tấn cả ngày.
Anh nói với The Sun: ''Điều kiện ở nhà tù mới có tốt hơn nhưng họ vẫn bắt tôi nghe 1 bản nhạc cả ngày, lần này là bài Believe của Cher. Đó là những ngày bi thảm nhất trong cuộc đời chúng tôi và tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn bám víu vào 1 tia hy vọng và đó là cách tôi sống sót''.
"6 tháng qua là khoảng thời gian tội tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghe nhạc ABBA và cũng không muốn thấy lát bánh mì nào nữa. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được trở về nhà'', anh nói.
Anh Pinner hiện đã được về với gia đình ở Potton, Bedfordshire.
Anh Pinner tiết lộ quân đội Nga dùng âm nhạc như một hình thức tra tấn. Ảnh: S Meddle/ITV/Shutterstock
Người quân nhân 48 tuổi mô tả khoảng thời gian trong tù là ''những ngày kinh khủng nhất trong đời''. Ảnh: e2w
Ngoài Pinner, 9 tù binh khác cũng đã được thả trong một cuộc thương thuyết bí mật giữa Nga và Ukraine. Trong đó có anh Aiden Aslin 28 tuổi. Anh đã bị đâm, bị đánh và buộc phải nghe các bài hát Xô Viết.
Tiểu đoàn của anh Aslin đầu hàng trong cuộc bao vây ở Mariupol hồi tháng 4. Sau đó anh bị đưa tới Donetsk, nơi anh bị tra khảo khắc nghiệt.
Anh kể: ''Một lính Nga vừa hút thuốc vừa quỳ gối trước mặt tôi và hỏi ''mày biết tao là ai không? Tao là thần chết''.
Lính Nga đánh và đâm vào lưng anh, hỏi rằng anh muốn ''chết nhanh hay chết đẹp''.
Aiden Aslin (trái) buộc phải nghe nhạc Xô Viết. Ảnh: EPA
Sau khi biết mình bị tuyên án chung thân, anh Aslin muốn khóc nhưng không khóc được, đó là ''vấn đề sinh tồn''.
Anh nói: "Sinh mạng của bạn nằm trong tay những kẻ này và bạn phải làm những gì được yêu cầu nếu không muốn trả giá''.
Được biết, cựu chủ tịch Câu lạc bộ Chelsea, ông Roman Abramovich, là người đã đứng ra thương lượng vụ phóng thích tù binh này. Ông đã chào đón anh Pinner và Aslin trên máy bay riêng của mình, bên cạnh các tù binh khác là John Harding, Dylan Healy và Andrew Hill.
Những tù binh chiến tranh được đãi món bít-tết và tặng iPhone để gọi điện cho gia đình trên chuyến bay rời ''địa ngục'' đến Saudi Arabia.
Viethome (theo Metro)