Bi kịch người phụ nữ Việt lấy chồng ái kỷ ở Đức

Mình đã bị 1 kẻ ái kỷ mang tên chồng tra tấn tinh thần và thể xác như thế nào

Bây giờ ngồi viết những dòng tâm sự này, mình cảm thấy rất nhẹ lòng hơn rồi. Mình đã bước ra khỏi được chốn địa ngục trần gian mang danh hôn nhân.

Mình may mắn được học hành đàng hoàng ở Vn, thiếu nữ mọt sách quanh năm suốt tháng chỉ biết học hành và nỗ lực cố gắng chăm chỉ học hành hơn nữa để mong có một tương lai tốt đẹp giúp đỡ gia đình vì nhà mình đông con không khá giả gì. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Đức, mình được học bổng sang Đức. Mọi thứ thuận lợi êm đềm trôi qua, đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiều, những mong cuộc sống cứ thế trôi qua ngập tràn tiếng cười vô tư. Cho đến 1 ngày, vào dịp tết âm lịch, hội ng vn tổ chức tết và mình quen biết 1 ng đàn ông. Anh ta săn đón tấn công nhiệt tình, chăm chút hỏi han nhiều, làm trái tim thiếu nữ lần đầu biết rung động, và vài tháng sau đã tiến tới hôn nhân với anh ta. Sau tấm màn hôn nhân, thì ng đó biến thành ng khác. Anh ta bảo mình chi trả mọi chi tiêu trong nhà vì mình làm cho tây nên bảng lương đúng hạn, còn anh ta làm đầu bếp cho quán vn nên hay chậm lương. Và thế là chuỗi ngày dắt mũi mình bắt đầu, mình ngoan ngoãn ngây thơ làm ng vợ hiền thảo chăm sóc vun vén cho gia đình. Rồi dần dần anh ta cách biệt mình với mọi mối quan hệ của mình, ko cho mình giao du nói chuyện với ai, với đồng nghiệp toàn ông bà nhiều tuổi đứng đắn đàng hoàng a ta vẫn lấy cớ ghen tuông vô cớ, với đồng nghiệp nữ thì kêu họ les à mà hay chơi với em thân thiện thế, a ko thích, với ng vn thì cũng ko thích vì bảo e là ng có gia đình rồi, giao du ít thôi….còn anh ta thì đi từ thứ 2 đến thứ 7 công việc quán xá tối ngày, chủ nhật thì đi nhậu chén chú chén anh với anh em bạn bè đến đêm mới về, kêu là a cần giao lưu giữ mối quan hệ, đàn ông phải thế

Để mặc mình cô đơn như thế…rồi đến ngày mình có bầu, mình phải tự đi khám từ A đến Z, khệ nệ thui thủi như vậy. Mình bụng to những ngày cuối thai kì, có nhỡ …oánh rắm trong bữa ăn là a ta tức giận đập hết mâm cơm hất xuống sàn, mình động thai phải nằm treo chân 1 chỗ, anh ta ném hộp cơm cho mình như cho 1 con chó ăn, giọng lúc nào cũng ca cẩm chê bai, “làm như 1 mình mình là đàn bà biết chửa đẻ ko bằng, thiên hạ đầy ra”, mình bụng to vẫn tự lo cơm nước rửa dọn hàng ngày sạch sẽ, nấu nướng đàng hoàng nhưng món nào a ta cũng chê, mình làm j anh ta cũng ko hài lòng, cãi thì bị chửi, ko cãi gì , chỉ im im thì cũng bị bóp cổ đánh đập dù bầu gần ngày sinh vì kêu “mày khinh tao à, mày nghĩ mày giỏi hơn tao à”, mình bảo mình sẽ báo công an thì anh ta đe dọa mình, “thằng này vượt biên tù tội chưa có j là chưa trải qua cả , mày mà báo công an thì tao hành mày sống ko bằng chết”…

Mình bị đày đọa như thế, đến ngày vỡ ối ra máu gọi anh ta thì kêu “gọi cái éo j, đi mà gọi cứu thương ý” …mình đã khóc rất nhiều trong cuộc hôn nhân cơm chan nước mắt đó, mình ko anh em bạn bè họ hang gì bên này, nên đã gồng mình chịu đựng suốt những tháng năm cơ cực như thế

Tiền anh ta ko đưa, con a ta ko chăm , kêu :” việc của đàn bà”

Mình trầm cảm rất nhiều, tự đánh bản thân để giải tỏa sự áp lực dồn nén trong lòng ko biết tỏ cùng ai, rồi sau đó mình tự tìm những điều tích cực để vượt qua giai đoạn trầm cảm đó. Khi con ngủ mình rón rén sang phòng khác để học bài và ôn thi, chuẩn bị cho tương lai. A ta theo dõi mình, nghi ngờ mình ngoại tình, chì chiết chửi mắng mình, thậm chí găm con dao nhọn làm quán về đột xuất thường xuyên để theo dõi mình, bắt mình quì dưới chân bàn thờ thề thốt đủ kiểu

Mình lúc nào cũng cảm giác hoảng hốt bất an ngay trong cả giấc mơ

Lúc nào cũng nghĩ bản thân chưa đủ tốt, làm j cũng bị chửi mắng đánh đập….dòng đời nặng nề trôi qua, mình tóc bạc héo hon nhường nào, nhiều lần xin a ta buông tha cho mình, đơn ly hôn cả thếp, nhưng a ta ko buông tha cho mình dễ dàng vậy ….

Khi con mình 10 tuổi, mình cũng vẫn bị ăn đòn trước mặt con, tuổi thơ của con chứng kiến bố nó chửi mắng đánh đập mẹ thường xuyên

Rồi mình vùng lên, con giun xéo mãi cũng quằn,mình lao vào bếp lấy con dao kề cổ lão, mình kiềm chế rất nhiều chứ ko thì án mạng đã xảy ra rồi ý. Mình đe dọa lão, rồi hắn đẩy mình vào bếp đóng cửa giữ chặt, và mang con của mình đi. Mình sợ lão làm gì nguy hiểm cho con mình, nên đã gọi ông chủ nhà (ng vn, ông ấy chứng kiến rất nhiều lần mình và lão ta to tiếng, biết lão ta vũ phu với mình nhưng mũ ni che tai ko quan tâm) để hỏi nên làm j, mình lúc đó quá hoảng mà. Rồi ông ý bảo gọi công an ý gọi j ổng

Và mình gọi công an, họ đến ngay, hỏi cung khám nghiệm thương tật rồi đưa mình đi bệnh viện ngay trong đêm, rồi sau đó hộ tống mình về nhà, ngồi chờ xem tên kia có mang con về ko, rồi thấy lão ta về thật, và họ hỏi cung tra khảo hắn, hắn bảo “nó là vợ tao, tao làm j nó thì kệ tao” và bị 2 công an cao to lực lưỡng đó dạy cho một bài học, tịch thu chìa khóa nhà, đuổi ra ngay trong đêm, cấm lại gần mẹ con mình, nếu vi phạm thì bị vô tù luôn.

Công an khuyên mình chuyển nhà đi chỗ khác, vì nhà an khẩu chung thì họ ko cấm hắn ta quá 14 ngày dc, rồi mình làm theo, kündigen nhà và tìm nhà mới chỉ trong vòng vài ngày

Cuộc gọi điện báo công an đó đã giải thoát mình khỏi chốn địa ngục trần gian đó sau hơn chục năm hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. nhiều ng chắc nghĩ mình ngu nên mới bị vậy, ko ạ, mình xui thôi, vớ phải tên vừa ái kỉ nặng, cùn, tàn nhẫn vô lương tâm và bám dai dẳng ko buông tha thôi.

Đến giờ mình đã ly hôn xong, nhẹ nhàng thanh thản, ăn ngủ thoải mái ko còn nơm nớp lo sợ nữa, và quen 1 anh ng đức trẻ trung hơn mình, cao to đẹp trai dạy ở Fahrschule, anh dịu dàng quan tâm chăm sóc mình, yêu thương con mình như con anh vậy, đến giờ mình mới biết được cảm giác được yêu thương như thế nào, mình đc a kèm cặp học lái xe, có công việc ổn định.

cơn ác mộng kia tuy vẫn thi thoảng lấy cớ thăm con để đến, nhưng ko còn dám làm gì đụng chạm đến mình, chắc ko hề nghĩ có ngày mình dám gọi công an để đá hắn ra khỏi cuộc đời như thế.

Vậy nên chị em ạ, mình biết trên đất nc đức này vẫn tồn tại những ng như ck cũ của mình, mình chỉ muốn gửi thông điệp cho những ng phụ nữ bất hạnh đó là hãy mạnh mẽ lên, đạp bùn đứng dậy, rồi mọi ng sẽ thấy ánh bình minh ấm áp tươi đẹp thôi.

Mấy tên vũ phu ác nhân chỉ hèn hạ bắt nạt vợ con, chứ gặp vô công an Đức là nhũn như con chi chi sợ dúm lại thôi.

chong ai ky

Nguồn: Người ẩn danh