Cặp đôi với chiếc TV cắt đứt Internet của cả làng trong 18 tháng được tặng TV màn hình phẳng mới

Cặp vợ chồng “đánh sập” mạng internet của cả làng mỗi khi bật TV trong 18 tháng được tặng chiếc tivi màn hình phẳng mới.

rees

Ông bà Rees

Alun và Elaine Rees, sống ở làng Aberhosan của xứ Wales, đã gây xôn xao khắp thế giới sau khi các kỹ sư phát hiện ra chiếc TV second hand của họ khiến hàng trăm người không thể dùng Internet.

Cặp vợ chồng đã về hưu thường dùng chiếc TV cũ trị giá 30 bảng lúc 7 giờ sáng mỗi ngày để xem Piers Morgan. Vì vậy, Good Morning Britain quyết định giúp khắc phục sự cố và cử người dẫn chương trình Andi Peters mang đến cho họ một chiếc TV màn hình phẳng hoàn toàn mới.

rees1

Good Morning Britain đã tặng cặp vợ chồng một chiếc TV mới để xem chương trình yêu thích của họ

“Đây là chiếc TV ‘nhỏ xíu’, mới tinh của hai bác. Hai bác có thể nhìn thấy Piers trong màn hình nét siêu HD luôn", Andi nói.

Bà Elaine, 63 tuổi, cười lớn: “Tôi sẽ treo nó ở trên tường phòng ngủ. Alun sẽ ổn thôi, miễn là ông ấy được nhìn thấy  Susannah!".

Bà Elaine cũng cho biết hai người đã có "một tuần bận rộn" vì tin tức lan truyền đến tận Úc và New Zealand.  Ông Alun, 67 tuổi, nói đùa rằng ông đã “từ chối” bất kỳ ai xin chữ ký.

Trước đó, các kỹ sư của Openreach đã nhiều lần đến ngôi làng nơi cặp vợ chồng sinh sống do 400 cư dân ở đây gặp vấn đề về Internet từ 7 giờ sáng mỗi ngày. Thử nghiệm cho thấy mạng hoạt động tốt. Các kỹ sư thậm chí đã thay thế các đoạn cáp lớn nối đến đây - nhưng các vấn đề vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi đi khắp làng trong cơn mưa xối xả lúc 6 giờ sáng để tìm ra nguyên nhân”, kỹ sư Michael Jones của Openreach nói, “Và vào đúng 7 giờ sáng, thiết bị của chúng tôi đã thu được một loạt nhiễu điện lớn”.

Các nhiễu điện dẫn đội ngũ kỹ sư đến trước nhà ông bà Rees.

“Hóa ra vào lúc 7 giờ sáng mỗi sáng, hai ông bà lại bật TV và làm mất mạng băng thông của toàn bộ ngôi làng”, ông Jones kết luận.

Cặp vợ chồng rất kinh ngạc khi biết điều này và ngay lập tức tắt TV cũng như đồng ý sẽ không sử dụng nó nữa.

Viethome (Theo Metro)