Giữa đại dịch, người dân trên khắp thế giới vẫn tụ tập để ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Tại Hyde Park vào hôm qua, các đơn vị tổ chức đã cố gắng điều phối đám đông, nhằm duy trì biểu tình ôn hòa và tuân thủ quy định giãn cách của Chính phủ.
Phần lớn mọi người đều đeo khẩu trang và duy trì 2m, các tấm bảng được giương cao yêu cầu mọi người tự cách ly 14 ngày sau khi về nhà.
Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 1h chiều tại Speaker's Corner, kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị của cảnh sát đối với người da đen. Vào cuối tuần trước ở Trafalgar Square, hàng ngàn người đã quỳ gối để bày tỏ tinh thần đoàn kết giữa các sắc tộc, chống lại tình trạng cảnh sát áp bức người da màu ở Mỹ.
Người biểu tình quỳ gối ở Trafalgar Square.
Cũng vào hôm qua, nam diễn viên da màu John Boyega, nổi tiếng với vai Finn trong Star Wars, đã có một bài diễn văn xúc động ở Hyde Park.
Anh đã khóc khi kể về những nạn nhân người Mỹ gốc Phi ở Mỹ, cũng như cái chết oan ức của thiếu niên Stephen Lawrence trên đường Well Hall, Eltham, UK. Cậu học sinh loại A bị mưu sát dã man do kỳ thị chủng tộc. (Đọc thêm ở đây: Cái chết của Stephen Lawrence: Vụ án gây hổ thẹn cho cảnh sát Anh)
Nam diễn viên John Boyega xuất thân từ quận Peckham ở London. Anh học Cử nhân ở Đại học Greenwich, chuyên khoa phim ảnh và viết kịch bản.
Nam diễn viên 28 tuổi nói với đám đông: ''Chúng ta ở đây để đại diện cho những George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin và Stephen Lawrence. Tôi nói từ tận trái tim mình. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau những lời nói này, nhưng tôi không quan tâm''.
''Hôm nay chúng ta nói về những con người vô tội mới sống được phân nửa cuộc đời của họ. Chúng ta không bao giờ biết George Floyd hay Sandra Bland có thể đạt được những gì. Thật đau đớn khi mỗi ngày chúng ta lại bị nhắc nhở về màu da của mình, rằng chúng ta chẳng là gì trong xã hội '', anh nói.
''Nhưng điều này rõ ràng là không đúng. Đừng sợ hãi khi có ai đó nói bạn là người da màu. Không ai có thể ngăn cản nỗ lực vươn lên của bạn, ngoại trừ chính bạn mà thôi''.
''Mỗi quốc gia được hình thành dựa trên nền tảng từng gia đình khỏe mạnh và sung túc. Những người đàn ông da màu hãy chăm sóc người phụ nữ của các anh, nuôi dạy con cái trong tình yêu thương, cố gắng trở thành người tốt hơn. Đó là những gì chúng ta cần tạo ra'', anh tiếp tục.
''Những người đàn ông da màu, mọi thứ bắt đầu từ các anh. Chúng ta không phải là rác rưỡi nữa. Chúng ta phải tốt hơn. Bắt đầu bằng việc giữ kiểm soát ngay lúc này, hãy biểu tình trong ôn hòa''.
*Sandra Bland chết trong tù vào tháng 7/2015 sau khi bị bắt giữ vì vi phạm lỗi giao thông nhỏ. Còn cậu học sinh 17 tuổi Trayvon Martin bị bắt chết ở Florida năm 2012.
Một số hình ảnh của cuộc biểu tình tại Hyde Park:
Viethome (theo MyLondon)