Dân mạng đồn nguyên nhân gây cháy ở Stafford là do trồng cần sa

Trước nhiều tin đồn trôi nổi trên mạng internet, cảnh sát đã lên tiếng xác nhận vụ hỏa hoạn tại một căn nhà ở Stafford hồi tuần trước khiến bốn trẻ nhỏ tử vong không phải là do thiết bị trồng cần sa hay bình nước nóng phát nổ.

Riley Holt, tám tuổi, Keegan Unitt, sáu tuổi, Tilly Rose Unitt, bốn tuổi, và Olly Unitt, ba tuổi, đã qua đời đầy thương tâm trong vụ cháy lớn hồi thứ Ba tuần trước (5/2).

Người dùng mạng xã hội bắt đầu quan tâm đến nguyên nhân gây cháy bất chấp thông tin chính thức từ chính quyền. Người ta đồn đại rằng cha mẹ của bốn đứa trẻ, Natalie Unitt, 24 tuổi, và Chris Moulton, 28 tuổi, đã trồng cần sa trong nhà.

Những người khác lại cho rằng một bình nóng lạnh đã phát nổ và gây cháy, nhưng Sở cảnh sát Staffordshire khẳng định họ đã loại bỏ cả hai giả thiết trên.

Thanh tra Alan Lyford phát biểu: “Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và khá phức tạp. Dù chúng tôi tôn trọng việc cộng đồng cần có câu trả lời cho sự việc, mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là tìm hiểu chính xác xem chuyện gì đã xảy ra trong vụ hỏa hoạn thương tâm này.”

Thanh tra Lyford nói theo kết quả điều tra sơ bộ, ông đã quyết định loại bỏ một số tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng không có bình nóng lạnh nào bị hư hỏng và chúng tôi có thể xác nhận rằng tin đồn cần sa được trồng trong căn nhà và gây ra hỏa hoạn là không đúng sự thật.

“Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn sự kiên nhẫn của người dân, nhưng chúng tôi cũng xin yêu cầu người dân đừng suy đoán vô căn cứ bởi những lời bình luận đó có thể gây nhiễu loạn quá trình điều tra cũng như khiến những người có liên quan đau buồn.”

Trong khi đó, hồi đầu tuần này, Natalie và Chris đã được cho bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt vì tình nghi ngộ sát.

VietHome (Theo The Sun)