4 đứa trẻ tử vong trong ngôi nhà bốc cháy ở Stafford

4 đứa trẻ nhỏ đã chết trong một ngôi nhà bốc cháy, đồng thời một em bé tập đi và 2 người lớn bị thương khi nhảy xuống từ cửa sổ tầng một. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/2/2019.

Hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng gào thét khi ngọn lửa bùng phát từ một ngôi nhà ở khu Highfields thuộc Stafford vào rạng sáng. Những đứa trẻ tử vong có độ tuổi từ 3 đến 8. 

5 đứa trẻ trong 1 gia đình, trong đó 4 em đã không thể thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Hai người lớn và một đứa bé còn lại đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương không đe dọa tính mạng. Hàng xóm đã nghe thấy người mẹ gào thét: "Các con tôi, con tôi''.

Giới chức trách cho biết 4 đứa trẻ đáng thương lần lượt là Riley Holt 8 tuổi, Keegan Unitt 6 tuổi, Tilly Rose Unitt 4 tuổi và Olly Unitt 3 tuổi.

Cậu bé Jack 2 tuổi may mắn sống sót, cùng với mẹ là Natalie Unitt 24 tuổi và bố Chris Moulton 28 tuổi.

Bố mẹ và 4 đứa trẻ chụp vào năm 2016, lúc này em út vẫn chưa chào đời.

Một phần mái nhà đổ sập, cửa sổ vỡ tan và nhiều phòng đã cháy đen sau khi ngọn lửa bùng phát vào lúc 2h40 GMT trên đường Sycamore Lane

Hàng xóm Wendy Pickering cho biết cô nghe thấy tiếng la thét giữa đêm, còn chồng cô Bryan cho hay anh nghe tiếng chó sủa suốt đêm. 

Lính cứu hỏa xác nhận nguyên nhân hỏa hoạn là do rò rỉ khí ga gây cháy nổ trong ngôi nhà 3 phòng ngủ này. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.

Cảnh sát và lính cứu hỏa lặng người khi 4 thi thể bé nhỏ được đưa ra.

Người mẹ đã thoát khỏi ngọn lửa và đập cửa nhà hàng xóm để kêu cứu. Người cha thì nhảy qua cửa sổ bế theo đứa con nhỏ nhất. Hàng xóm cho biết ngọn lửa bùng phát từ một phòng ngủ của bọn trẻ trước khi lan nhanh ra cả ngôi nhà. Có rất nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên giống như tiếng đốt pháo hoa. Hàng xóm đã gọi 999. 

Người dân đã mang hoa và đồ chơi đến hiện trường để đưa tiễn 4 cháu nhỏ đáng thương. Hiệu trưởng của trường nơi các em đang học bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Bà mô tả Riley là một đứa trẻ tự tin, năng động và luôn có rất nhiều câu hỏi.

Tilly lại là một cô gái nhỏ đáng yêu thích đến trường mẫu giáo, thích quan tâm người khác và mê đọc truyện, vẽ tranh. 

Bé Olly 3 tuổi lại rất thích được ôm ấp và mê chơi búp bê. Keegan là một học sinh ngoan và vui tính. Ai cũng yêu các em và không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. 

Ngọn lửa nuốt một phần mái nhà. Một lính cứu hỏa cho biết dù đã cố hết sức nhưng họ rất khó vào trong nhà vì ngọn lửa quá dữ dội. ''Chúng tôi rất đau lòng vì không thể cứu được 4 em nhỏ'', trợ lý trưởng đội cứu hỏa cho biết. 

Ngôi nhà bị cháy rụi từ trong ra ngoài, sụp cả phần mái.

Hội đồng địa phương cho hay người dân đang quyên góp tiền và đồ dùng để giúp đỡ gia đình trong lúc đau thương này. 

Ngôi nhà thuộc về một hiệp hội nhà ở địa phương. Gia đình các nạn nhân vừa mới chuyển tới ở được khoảng 1 năm. 

Người dân mang hoa và đồ chơi đến cầu chúc cho 4 bé nhỏ được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

 Viethome (theo BBC)