Vụ hỏa hoạn ở Stafford: Bố mẹ của bốn em bé tử vong bị tạm giữ

Cặp vợ chồng này đã bị bắt giữ vì tình nghi vô ý làm chết người do sơ suất đặc biệt nghiêm trọng.

Người cha và người mẹ đã bị bắt giữ vì tội vô ý làm chết người do sơ suất đặc biệt nghiêm trọng sau khi một căn nhà phát hỏa dẫn đến cái chết thương tâm của bốn trẻ nhỏ.

Natalie Unitt và Chris Moulton đã bị bắt vào ngày thứ Sáu, 8/2, lúc 1.30 chiều và hiện vẫn đang bị tạm giữ. Một nhân viên địa phương đã xác nhận danh tính của hai nghi phạm sau khi cảnh sát cho công bố một phụ nữ 24 tuổi và một nam giới 28 tuổi bị bắt.

Bố mẹ chụp ảnh cùng 4 đứa trẻ xấu số vào năm 2016.

Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà bán liền kề này vào lúc 2.40 sáng  ngày thứ Ba (5/2), khiến bốn anh chị em Riley holt, 8 tuổi, Keegan Unitt, 6 tuổi, Tilly Rose Unitt, 4 tuổi, và Olly Unitt, 3 tuổi, tử vong.

Olly, Keegan và Tilly là con chung của cặp đôi còn Riley là con của Unitt trong cuộc hôn nhân trước.

Unitt và Moulton thoát khỏi vụ cháy qua cửa sổ tầng một cùng đứa con thứ tư của họ, Jack. Những người sống sót được đưa tới bệnh viện với những vết thương không quá nghiêm trọng.

Thông báo của cảnh sát cho biết: “Cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Staffordshire đã bắt giữ hai người trong chiều nay do có liên quan đến vụ cháy nhà ở Stafford hôm thứ Ba…Vụ việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và chúng tôi hiểu rằng người dân sẽ băn khoăn và yêu cầu được biết thông tin.”

Tuy nhiên, cảnh sát kêu gọi người dân không nên đồn đoán chuyện gì đã xảy ra và đề nghị mọi người kiên nhẫn trong khi chờ kết quả điều tra. “Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi có thể,” họ nói.

Khi tin tức về những cái chết đau lòng được công bố, cô Nicola Glover, quyền hiệu trưởng trường tiểu học Castlechurch nơi một vài trong số các nạn nhân theo học, bày tỏ cộng đồng trường học “vô cùng đau buồn” và thương tiếc bọn trẻ.

Cô miêu tả Riley là một học sinh tự tin, vui vẻ và luôn quan tâm mọi người: “Cậu bé ghét phải nhìn thấy người khác bị đau đớn hay buồn bã và sẵn lòng làm hết sức để động viên họ,” cô nói. “Riley rất hài hước và có nụ cười thu hút.”

Cô Glover nói Tilly là “một cô bé vui vẻ và rất thích được đến trường. Cô bé thân thiện và biết yêu thương, thích đọc truyện, ăn mặc đẹp và thích vẽ tranh. Tilly luôn tự hào về những thành tích của mình.” Và cô cho biết cậu bé Olly ba tuổi cũng là một em bé đáng yêu và vui tươi.

Cô Kim Ellis, hiệu trưởng trường Marshlands nơi Keegan theo học, cũng cho hay: “Keegan có một nụ cười rất đáng yêu,” cô nói. “Thằng bé yêu trường học và tất cả những người từng quen biết Keegan đều rất yêu quý em.”

VietHome (Theo Guardian)