Hội đồng bỏ mặc thiếu niên ngủ trong nhà hoang, phải đốt thảm sưởi ấm

Một thiếu niên đang phải chịu nhiều sang chấn về tinh thần sau khi bị hội đồng bỏ mặc trong tình cảnh vô gia cư và phải ngủ trong một chiếc lều tạm.

Cậu bé 17 tuổi này đã trở nên gầy mòn sau nhiều ngày ngủ ngoài trời và sau đó bị tạm giữ trong bệnh viện tâm thần suốt 11 tháng.

Theo điều tra của tổ chức Thanh tra Chính quyền Địa phương và Chăm sóc Xã hội (LGSCO), hội đồng Cornwall đã không thực hiện việc cung cấp nơi ở cho thiếu niên có vấn đề về sức khỏe này.

Cậu bé đã ngủ 5 tuần trong một chiếc lều tạm, 4 tuần trong một chiếc xe thùng và một vài đêm khác ngủ ngoài đường sau khi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ hội đồng.

Cuối cùng, cậu được phát hiện trong một tòa nhà bỏ hoang, phải đốt một tấm thảm cũ để lấy lửa sưởi ấm.

Báo cáo của Thanh tra cũng chỉ ra trong rất nhiều trường hợp, hội đồng đưa ra quyết định cấp nhà một cách không phù hợp.

Hội đồng cũng không hề đánh giá cẩn thận tình trạng của cậu bé để đưa ra những quyết định về an toàn, cũng như không hành động thỏa đáng để bảo vệ cậu khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục và ảnh hưởng sức khỏe.

0 RIP Council left teenage boy homeless in a tent until he was emaciated

Cậu thiếu niên phải ngủ trong lều và xe thùng trong suốt nhiều tuần.

Trong suốt bản báo cáo, tổ chức Thanh tra đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy hội đồng đã cố gắng đẩy trách nhiệm về phía cậu bé thay vì đưa ra các hỗ trợ kịp thời đối với một thiếu niên đang mắc nghiện cũng như có bệnh tâm thần.

Cuộc điều tra cũng kết luận hội đồng không lên kế hoạch nhà ở đầy đủ cho những người vô gia cư trẻ tuổi và không phối hợp tốt với các dịch vụ địa phương, như dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Trong thông báo của mình, hội đồng Cornwall cho biết họ công nhận kết quả báo cáo và muốn gửi lời xin lỗi đến cậu bé cũng như mẹ cậu.

Hội đồng bày tỏ họ sẽ thực hiện theo các gợi ý của LGSCO và sẽ “cố gắng làm tất cả những gì có thể để ngăn không cho việc tương tự tái diễn.”

Sự việc kể trên xảy ra từ năm 2016 và trong thông báo của hội đồng Cornwall có đoạn, “Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc kể từ năm 2016 nhằm phát triển hệ thống nhà ở cho những người vô gia cư trẻ tuổi.”

Thiếu niên trong vụ việc từng có tiền sử sử dụng cần sa, và Dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thếu niên (CAMHS) từng bày tỏ lo ngại về tình trạng tâm lý của cậu.

Sau khi bị bắt vì buôn bán ma túy, cậu không được phép quay về sống cùng cha, vì thế hội đồng sắp xếp nhà ở cho cậu ở một thị trấn khác.

Sau đó, cậu bị đuổi khỏi nơi ở này vì vi phạm các quy định nhà ở và trở thành người vô gia cư

Cậu đã từ chối lời đề nghị của hội đồng sắp xếp một chỗ ở khác cách khu vực cậu đã quen thuộc 30 dặm. Một nhân viên xã hội sau đó mang đến cho cậu thiếu niên một chiếc lều và giúp cậu dựng nó lên.

Hội đồng nhận được kháng nghị từ mẹ cậu bé, phản đối quyết định đưa con trai bà ra ở trong một chiếc lều, nhưng hội đồng cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác vì chính cậu là người không muốn nhận chăm sóc.

Hội đồng có hỏi người mẹ xem liệu bà có thể chăm sóc con trai mình được không, nhưng bà không thể làm vậy vì vấn đề an toàn của những đứa con khác mà bà đang nuôi dưỡng.

Trong những tuần sau đó, cậu thiếu niên nhiều lần đề nghị được hội đồng cấp nhà. Hội đồng cũng nhận được hai cuộc gọi liên quan đến phúc lợi cho cậu bé – một lần sau khi người ta tìm thấy cậu trong tòa nhà bỏ hoang.

Sau 5 tuần kể từ khi nhận được lều, hội đồng cho rằng cậu bé có thể gặp nguy hiểm nên đã chuyển cậu đến một chiếc xe thùng ở khu vực khác.

Tuần sau đó, cậu trình báo bị một người đàn ông tấn công tình dục.

Không có bằng chứng nào cho thấy hội đồng có bất cứ hành động nào để bảo vệ cậu theo mục 4 đạo luật trẻ em.

Không lâu sau đó, cậu được chuyển tới nhà ở hội đồng và sau hai tuần tại nơi ở mới, cậu được tạm giữ theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần và thời gian tạm giữ kéo dài 11 tháng.

VietHome (Theo Mirror)