Mẹ 3 con phải ăn trộm bỉm vì bị đuổi khỏi khu nhà ở cho người vô gia cư

Sarah Abraham-Henry, 31 tuổi, được sắp xếp lưu trú tại khu nhà ở khẩn cấp trên đường Malpas do hội đồng Hackney cung cấp trong suốt một năm, nhưng khóa đã bị thay vào hôm thứ Sáu (19/10) sau khi đơn xin được ghi danh vào danh sách chờ cấp nhà của cô bị từ chối.
 
Hiện tại, cô và ba con, 13 tuổi, 3 tuổi và 11 tháng, phải ở nhờ nhà bạn bè. Nhưng Sarah cho biết cô sẽ nhanh chóng bị đuổi ra đường.
 
Và cuối tuần vừa qua, cô buộc phải đi ăn trộm bỉm vì cô không còn tiền trong khi tất cả quần áo, đồ ăn và nhu yếu phẩm của gia đình đã bị khóa lại trong phòng trọ.
 
“Tôi không có tiền cho đến thứ Ba,” cô nói. “Thức ăn và đồ đạc của chúng tôi đều ở trong đó – sữa cho em bé, bỉm. Chúng tôi chưa được thay quần áo suốt từ hôm thứ Sáu.
 
“Tôi chẳng ăn uống hay ngủ được. Thật khủng khiếp khi phải đi ăn trộm nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Và bọn trẻ đang nhìn tôi.”
 
Hiện giờ, Sarah được cho một vài voucher mua sắm sau khi trao đổi với nhân viên xã hội, nhưng cô cũng nói rõ cô cần phải quay trở lại chỗ ở cũ để lấy đồ đạc.
 
Ban đầu, Hội đồng Hackney thông báo với gia đình cô họ cần rời khỏi khu nhà - ở khu Aspland Estate – trước ngày 2 tháng Tám nhưng họ được gia hạn trong khi chờ “kiểm tra”. Trong suốt thời gian này, Sarah cho biết hội đồng nói với cô có một số nhà trống ở Durham và Bradford.
 
viethome an cap bim
Sarah Abraham-Henry cùng con gái mới 11 tháng.
 
“Tôi không nhận được hỗ trợ,” cô bày tỏ. “Tôi liên tục phải ra vào bệnh viện vì chứng kích động và căng thẳng,và nếu không có mẹ tôi hay cha bọn trẻ, tôi chẳng có ai bên cạnh cả.
 
“Con gái tôi đang học lớp 9 – Tôi không thể chuyển đi đâu cả.”
 
Sarah không thể ghi danh vào danh sách 13,000 người chờ được cấp nhà ở khu Hackney và được sắp xếp ở nhà tạm vì người ta cho rằng cô cố ý tỏ ra là người vô gia cư bằng cách chủ động rời khỏi căn hộ thuê ở Atheletes Village vào năm 2014.
 
“Đó là vì trợ cấp nhà của tôi không đủ để chi trả,” cô giải thích. “Cho đến khi tôi bị đuổi đi, số tiền thuê còn nợ đã được chi trả nhưng khi đó mọi việc đã quá muộn.
 
“Tôi đã sống ở khu nhà tạm cho đến hiện tại. Nhờ vào sự giúp đỡ của Shelter, tôi mới được ở đó. Tôi đã ngủ trong xe hơi trong suốt hai tuần trước khi sinh đứa con thứ ba vì mọi người đều biết tôi đã quá chán nản với bản thân.
 
“Khi đó tôi đậu xe gần nhà mẹ mình nhưng tôi không nói với bà.”
 
Phát ngôn viên của hội đồng Hackney cho biết: “Tất nhiên chúng tôi luôn muốn cung cấp những ngôi nhà hội đồng giá rẻ, an toàn và ổn định cho mọi gia đình, và trường hợp của cô Abraham-Henry chính là một minh chứng cho thấy cơn khủng hoảng nhà ở ở Hackney mà chính phủ vẫn chưa thể giải quyết. Với hơn 13,000 gia đình đang nằm trong danh sách chờ đợi, chúng tôi thường phải đặt ra các ưu tiên.
 
“Trước đó, chúng tôi đã cung cấp nhà ở tạm thời cho cô Abraham-Henry, và thật không may, vì nhiều lý do, chúng tôi nhận thấy cô ấy không đủ điều kiện được cấp nhà cố định. Trong những tình huống như thế này, chúng tôi luôn sát cánh bên các gia đình để tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp với họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cô Abraham-Henry.” 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)