Nhân viên kiện Tesco vì bị đồng nghiệp… ‘xì hơi’ vào mặt

Một nhân viên của Tesco đang kiện hệ thống siêu thị này vì quấy rối và phân biệt chủng tộc sau khi một đồng nghiệp “xì hơi vào mặt” người này.
 
Atif Masood, 42 tuổi, trợ lý khách hàng tại chi nhánh Tesco ở Thornton Heath, đang đòi bồi thường 20,000 bảng sau khi cáo buộc một đồng nghiệp ‘xì hơi’ và ‘bắt nạt’ anh.
 
Anh cho biết anh không hề nhận được lời xin lỗi, và Tesco không điều tra vấn đề anh nêu lên một cách cẩn thận. Anh Masood cho rằng đó chỉ là một trong những hành động tồi tệ mà anh phải chịu đựng chỉ vì anh là người theo đạo Hồi.
 
Tesco bác bỏ cáo buộc này bất chấp việc cuộc điều tra nội bộ cho thấy có những “bằng chứng hợp lý” từ hình ảnh CCTV.
 
tescogetty
 
Trong đơn đệ trình lên tòa án công nhân viên London South, anh Masood khẳng định có rất nhiều hành vi phân biệt chủng tộc ở cửa hàng Thornton Heath, và anh cảm thấy anh bị những người đồng nghiệp xúc phạm vì anh là người Pakistan.
 
Anh cũng cho biết những tin nhắn WhatsApp gửi đến anh có những lời lẽ “xúc phạm” và anh cảm thấy tức giận trước những bình luận như “người Hồi giáo là những kẻ khủng bố” và bị gọi là “kẻ dối trá” trước mặt khách hàng.
 
Hồ sơ cho thấy anh Masood đã trình báo lên các sếp của mình về một “hành động rất nghiêm trọng và khó chịu”, đó là vào tháng Mười hai năm ngoái, một đồng nghiệp cấp trên đã “xì hơi vào mặt” anh dưới sự chứng kiến của một nhân viên khác – và rằng hai người này “bắt đầu cười vào mặt” anh.
 
Thông qua luật sư của mình, ông Rahman Lowe, anh Masood khẳng định hành vi trên quá đáng đến mức trở thành hành động “có mục đích hoặc hậu quả xúc phạm danh dự hoặc tạo ra tình huống bài xích, nhạo báng.” Anh Masood, bắt đầu làm việc ở Tesco từ năm 2006, đã yêu cầu một cuộc kiểm tra nội bộ. Việc này đã được tiến hành vào tháng Hai năm nay nhưng không cho thấy bằng chứng về hành vi phân biệt chủng tộc và những lời nói trên được đưa ra chỉ với mục đích “đùa vui.”
 
Dù công nhận sự việc thực sự đã xảy ra, Tesco cho hay người đồng nghiệp bị cáo buộc phủ nhận việc đã “xì hơi” vào mặt anh Marsood. Trong văn bản trình lên tòa án vào tháng Bảy, Tesco đã thay mặt người bị cáo buộc bác bỏ tất cả mọi tội danh. Tesco cũng nói rằng, trong hồ sơ, anh Masood đã không thể chứng minh những cáo buộc của mình và khiếu nại của anh bị hủy bỏ sau khi được xem xét cẩn thận.
 
Phiên xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)