Sáu cư dân khu vực Greater Manchester để lại tài sản vô thừa nhận sau khi qua đời

Trong năm nay, sáu người đã qua đời ở Greater Manchester và để lại tài sản vô thừa nhận.
 
Ba trong số sáu người trên được sinh ra trong khu vực.
 
Khi một ai đó qua đời mà không có di chúc hay người thân, tài sản của họ - bao gồm tiền, nhà đây, vật dụng cá nhân – sẽ được liệt vào dạng tài sản vô thừa nhận, hay còn gọi là “bona vacantia”.
 
Những tài sản này sẽ được cơ quan pháp luật của chính phủ công bố công khai để họ hàng của người đã khuất có cơ hội nhận lại một cách hợp pháp.
 
1 Funeral price war
 
Nếu người đã khuất không để lại di chúc, vợ/chồng hay người có quan hệ dân sự, và sau đó là con cái, là những người đầu tiên có quyền nhận tài sản.
 
Nếu những người này cũng không tồn tại, bất cứ họ hàng nào có chung ông/bà với người đã khuất có quyền hưởng phần tài sản.
 
Việc đòi lại tài sản tại Anh và xứ Wales được cơ quan pháp luật chính phủ giải quyết – trừ khu vực Cornwall và Lanchester, nơi quy trình sẽ được xử lý bởi Farrer and Co.
 
Sáu người đã qua đời ở Greater Manchester trong năm nay và để lại tài sản vô thừa nhận bao gồm:
  • David Simpson, qua đời tại Stockport ngày 5 tháng Một. Ông cũng sinh ra ở đây và hưởng thọ 64 tuổi.
  • Clifford Hough, qua đời tại Ashton-under-Lyne ngày 9 tháng Một. Ông sinh ra ở Salford và hưởng thọ 78 tuổi.
  • Jon Porter, qua đời tại Stalybridge ngày 16 tháng Hai, hưởng thọ 74 tuổi.
  • Raymond Alfred Pythian, qua đời tại Stockport ngày 5 tháng Ba. Ông cũng sinh ra ở Stockport và hưởng thọ 85 tuổi.
  • Menvil Dowell, qua đời tại Trafford ngày 17 tháng Ba. Ông là người góa vợ và hưởng thọ 69 tuổi.
  • Alan Edwards, qua đời tại Hyde ngày 14 tháng Sáu. Ông sinh ra ở Cheshire và hưởng thọ 88 tuổi.
Trên khắp nước Anh và xứ Wales, trong năm nay, đã có 235 người qua đời và để lại tài sản vô thừa nhận. Mặc dù thời gian giới hạn để yêu cầu nhận tài sản theo quy định là 12 năm, trong một số trường hợp, thời gian này có thể gia hạn thành 30 năm.
 
Giá trị tài sản sẽ không được công bố. 
VietHome (Theo Manchester Evening News)