Một người đàn ông đã về hưu bị tòa án yêu cầu trả 2,000 bảng vì cài đặt camera CCTV trong căn hộ của mình.
Len James, 77 tuổi, cũng bị yêu cầu phải tháo dỡ thiết bị ghi hình này, vốn được ông sử dụng để bắt những kẻ đột nhập và trộm xe đạp bên ngoài nhà riêng của ông Battersea, nam London.
Hội đồng cho rằng ông đã vi phạm thỏa thuận thuê nhà vì khoan tường để lắp đặt thiết bị.

Chiếc camera được lắp phía trên cửa nhà ông nhưng hội đồng cho rằng việc này vi phạm thỏa thuận thuê nhà
Khoản tiền phạt sẽ được trừ dần vào tiền lương hưu 163 bảng mỗi tuần của ông.
Ông nói: “Họ đang bắt nạt một ông lão 77 tuổi, người chỉ muốn bảo vệ tài sản của chính mình và người dân trong khu vực.
“Tôi thấy lo lắng vì tôi không biết sẽ kiếm đâu được 2,000 bảng. Tôi vốn đang sống chật vật với khoản tiền lương hưu hạn hẹp.
“Chẳng có người hàng xóm nào phàn nàn về CCTV của tôi. Thực ra, rất nhiều người phẫn nộ vì cách hội đồng đối xử với tôi.
“Nếu có bất cứ điều gì bất thường, các hàng xóm sẽ gọi điện cho tôi đề nghị được xem CCTV và tôi không bao giờ nói không, tôi luôn đầu ý với họ. Cảnh sát cũng đã từng đến đây – họ từng xem qua nó.
“Hội đồng không muốn có camera trên đất của họ chỉ vì khi chúng tôi phàn nàn, chúng tôi sẽ có được trong tay bằng chứng chống lại họ.
“Nhưng tôi nghĩ nếu nhiều người lắp đặt camera, sẽ có ít tội phạm hơn – vì thế mọi người nên lắp đặt camera.
“Vụ việc tồi tệ nhất từng được ghi lại trên camera của tôi xảy ra ở nhà hàng xóm. Một cậu trai trẻ đã đột nhập vào qua cửa sổ phòng ngủ và ăn trộm một chiếc laptop.
“Camera quay được hình ảnh cậu ta chạy trốn qua cửa sau. Cậu ta đã bị cảnh sát tóm và kết án.
“Những vụ việc khác như trộm xe đạp cũng được giải quyết mà không cần gọi cảnh sát vì camera tìm được ra đó chính là những thanh thiếu niên sống ngay trong khu này.
“Chúng đã trả lại xe khi người bị mất xe đưa ra hình ảnh CCTV cho thấy chúng đang ăn trộm.
“Tôi cũng có hình ảnh video về một chiếc xe máy ăn trộm bị bỏ lại ở khu nhà này, cả một chiếc xe hơi ăn cắp bị bỏ lại vào ngày 6 tháng Năm năm nay. Đến bây giờ nó vẫn ở đó chờ hội đồng giải quyết.”
Ông bày tỏ thêm rằng ông không còn cảm thấy an toàn nữa khi camera bị dỡ bỏ.
“Tôi từ chối đi nghỉ cùng em trai vì tôi không muốn bỏ nhà không có người,” ông nói.
“Nó còn có tác dụng hơn những đội tuần tra khu vực vì nó hoạt động 24/7 và cho chúng tôi cảm giác an tâm.
“Tôi đã sống ở khu vực Battersea này cả đời và vấn nạn tội phạm chưa bao giờ tồi tệ đến thế này.”
Người hàng xóm của ông Len, bà Aileen Joseph, 73 tuổi, sống cùng cha và cháu trai ở tầng dưới, cho biết: “Camera rất quan trọng với cư dân trong tòa nhà Dungeness này.
“Hội đồng nên tham khảo ý kiến của người dân trước khi xử lý nó.”
Phát ngôn viên của hội đồng phát biểu: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu ông James dỡ bỏ thiết bị điện tử được gắn vào cửa ra vào tòa nhà mà không xin phép, nhưng ông ấy luôn từ chối.
“Để đảm bảo cấu trúc của căn nhà và ngăn chặn các vấn đề như ẩm thấp, chúng tôi đã yêu cầu cư dân trong tòa nhà không khoan lỗ vào khu vực tường ngoài.
“Ông ấy cho rằng chúng tôi không cân bằng, vì thế chúng tôi đem sự việc trình báo với bên thanh tra nhà ở độc lập.
“Cơ quan này đã bác bỏ kiến nghị của ông ấy và cho biết chúng tôi đã hành động đúng như thỏa thuận thuê nhà.
“Khi vụ việc được đưa ra tòa, ông ấy cũng thua kiện và sẽ phải chi trả chi phí.
“Ông ấy lẽ ra đã có thể tránh được rắc rối này nếu chịu tuân thủ quy định từng ký kết khi được nhận nhà.
“Khu Wandsworth có sẵn hệ thống CCTV tốt nhất trong cả nước. Chúng tôi có hơn 1,100 camera bao gồm 700 chiếc ở các khu nhà ở.
“Chúng tôi không nhận thấy bất cứ vấn đề tội phạm nào nghiêm trọng ở khu nhà của ông James.”
Phát ngôn viên sở cảnh sát Scotland Yard từ chối phát biểu về vụ việc vì đó là “mâu thuẫn giữa cá nhân và phía hội đồng.”
VietHome (Theo Metro)