Một cậu bé mắc chứng eczema nghiêm trọng khiến lúc nào trông cũng như bị bỏng đã được chữa khỏi chỉ trong vòng một tuần bằng một loại kem có giá 4.50 bảng.
Người mẹ trẻ Cory Lloyd, 23 tuổi, đã mất nhiều năm để cố gắng xoa dịu làn da của cậu con trai Jack, 3 tuổi, sau khi cậu bé được chẩn đoán mắc eczema khi mới ba tháng tuổi.
Làn da khô nứt nẻ của cậu bé luôn đau nhức đến mức người mẹ phải quấn băng quay cánh tay và chân cũng như mặc cho cậu bé loại quần áo giữ ẩm đặc biệt, và điều này đồng nghĩa với việc cậu không thể chơi đùa thoải mái với bạn bè ở trường mẫu giáo.
“Tôi phải quấn băng quanh tay chân con, nhưng phần thân người con là nơi bị nặng nhất,” cô Cory nói.
“Làn da ở đó giống như giấy nhám. Thằng bé lúc nào trông cũng như vừa bị bỏng.”
Người mẹ thú nhận đã có những lúc cô phải giữ Jack ở trong nhà vì “những lời đánh giá phê phán” của người lạ trên đường khiến cô buồn bực.
Cory nói: “Khi chứng eczema của Jack quá tệ, tôi không thể đưa con ra ngoài nhiều như con muốn, bởi vì tôi sẽ trở nên quá nhạy cảm đối với những ánh mắt hướng vào chúng tôi thay vì tận hưởng thời gian với con.
“Có lần, một người phụ nữ đã nói với bạn của mình rằng, ‘Nhìn thằng bé kìa, hẳn nó đã bị ngã rất nặng, mẹ nó chẳng chịu trông nom tử tế gì cả,’ Tôi chỉ biết về nhà và khóc.
“Tất cả những gì mọi người có thể thấy chỉ là một người mẹ còn quá trẻ và họ liền đánh giá tôi, nhưng họ không phải trải qua những đêm dài mất ngủ và vô số những lần kiểm tra trong bệnh viện.
“Tôi đã làm tất cả những gì có thể và mọi việc vẫn chẳng đi đến đâu.”

Đôi chân của Jack trước khi Cory tìm được ra cách chữa trị
Người mẹ bày tỏ cuộc sống của cô và Jack đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô vô tình thấy bài đăng trên Facebook của một bà mẹ khác, nhắc đến một loại kem đặc biệt dành cho chứng eczema đến từ thương hiệu Childs Farm có giá chỉ 4.50 bảng.
Người mẹ đã thực sự kinh ngạc khi thấy kết quả tích cực chỉ trong vòng một tuần. Làn da luôn đau đớn của Jack trở nên hoàn toàn nhẵn nhụi.
Cory chia sẻ, “Ban đầu, tôi không hy vọng gì nhiều. Đến thời điểm đó, chúng tôi đã thử rất nhiều cách mà chằng có kết quả gì.
“Nhưng sau khi đọc những lời nhận xét, dường như những người khác cũng ngạc nhiên trước kết quả, vì thế tôi đã thử đặt hàng một vài sản phẩm – kem dưỡng ẩm trẻ em, dầu gọi, dầu tắm và xà phòng tắm.”
Cô nói cô từng phải dành hàng giờ để bôi kem dưỡng ẩm cho con năm lần mỗi ngày, nhưng bây giờ cậu bé đã có thể chạy nhảy chơi đùa với những đứa trẻ khác.
“Jack đã hạnh phúc hơn rất nhiều,” cô nói.
Để biết thêm thông tin, hãy ghé qua website https://www.childsfarm.com/
VietHome (Theo Metro)