Cảnh sát có vũ trang ập đến trường tiểu học vì một học sinh mang súng hơi đến trường khoe bạn

2 JMR ACC 110918gtharwoodgun 01
Khẩu súng BB được mang đến một trường tiểu học ở Great Harwood
 
Cảnh sát có vũ trang đã ập đến một trường tiểu học sau khi nhận được thông tin về một cậu bé 8 tuổi mang súng hơi đến trường với mục đích ‘cho các bạn xem’.
 
Cảnh sát cho biết khẩu súng BB này là món quà từ cha cậu bé.
 
Khẩu súng đã bị thu giữ và cảnh sát nói họ đang trao đổi với người cha về vụ việc.
 
Julie Brooks, hiệu trưởng trường St Hubert ở Great Harwood, gần Accrington, cho biêt ‘không ai bị hoảng sợ hay gặp nguy hiểm’ và vụ việc được cho là ‘vô cùng nghiêm trọng.’
 
Trong một thông báo chính thức, bà cho biết: “Tôi có thể xác nhận vụ việc này thực sự đã xảy ra trong trường và đã được giải quyết vô cùng nhanh chóng và an toàn nhờ các nhân viên và quy trình chắc chắn mà chúng tôi đang áp dụng.
 
“Cảnh sát được gọi tới và chúng tôi đã nhận được lời khuyên để giải quyết vấn đề.
 
“Tôi muốn nhấn manh với các phụ huynh rằng không ai bị đe dọa hay gặp nguy hiểm, và được coi là vô cùng nghiêm trọng khi sự an toàn và an ninh của các học sinh được đặt lên hàng đầu.”
 
Cảnh sát Lancashire đã đăng tải hình ảnh về một khẩu súng BB trên Twitter.
 
Trong bài đăng, họ nói: “Thu giữ được từ một cậu bé 8 tuổi mang súng đến trường chỉ với mục đích cho các bạn xem.
 
“Đây là món quà sinh nhật từ cha cậu bé. Cảnh sát sẽ trao đổi với người cha này.
 
“Chúng tôi không muốn thấy những đồ vật như thế này ở các trường học.”
 
Phát ngôn viên của sở cảnh sát Lancashire nói: “Chúng tôi được gọi đến vào lúc khoảng 2.02 phút chiều ngày thứ Hai, 10/9, sau khi nhận được thông báo về việc một khẩu súng được thu giữ từ một học sinh tại trường tiểu học ở Great Harwood.
 
“Cảnh sát nhanh chóng có mặt và khẩu súng BB được thu giữ.
 
“Chúng tôi được biết khẩu súng được một cạu bé tám tuổi mang đến trường sau khi được cha tặng cho. Khẩu súng đã được giữa an toàn và sẽ bị tiêu hủy.
 
“Chúng tôi sẽ có lời khuyên dành cho cha cậu bé.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)