Một người đàn ông bị cảnh sát bắt và tịch thu súng ở ga Bond Street vào giờ cao điểm

Một người đàn ông bị bắt và súng bị tịch thu sau khi cảnh sát có vũ trang đột kích một ga tàu điện ngầm ở trung tâm London vào giờ cao điểm.
 
Các hành khách đều hoảng hốt khi bị cảnh sát sơ tán khỏi nhà ga Bond Street vào khoảng 6 giời tối ngày thứ Ba (11/9).
 
Kendra Ayling miêu tả lại sự hỗn loạn khi hành khách bị yêu cầu rời nhà ga.
 
Cô nói: “Tôi đang ở dưới ga thì chuông báo động bắt đầu vang lên yêu cầu chúng tôi sơ tán. Ai đó nói rằng họ nhìn thấy một khẩu súng, và mọi người bắt đầu chạy và cố chen vào thang cuốn.
 
bondstreet1109g
Cảnh sát có vũ trang có mặt tại ga Bond Street
 
“Chúng tôi bị kẹt lại rất lâu nhưng cuối cùng cũng thoát ra được khi khoảng 10 cảnh sát có vũ trang chạy xuống ga.
 
“Cảnh sát di chuyển chúng tôi sau đó nhưng có ít nhất 15 chiếc xe cảnh sát xếp hàng chắn trên đường.”
 
Các nhân chứng cũng miêu tả lại khoảnh khắc khi một người đàn ông bị cảnh sát đưa ra khỏi nhà ga.
 
Kevin Parker nói anh không thể vào được phố Bond Steet vì đám đông các hành khách đi tàu đã làm ngẽn lối vào.
 
Anh nói: “Cho đến lúc tôi đến được phố Oxford, nọi người đang được yêu cầu rời đi qua mọi cửa ra và từ ‘vụ việc’ được bàn tán khắp nơi. Như mọi người biết, cảnh sát đến, khoảng 15-20 chiếc xe có tín hiệu và cả không có tín hiệu cảnh sát, xe tải nhỏ cùng 4x4s đã có mặt ngay sau đó.
 
“Khi tôi nghĩ chắc nhà ga đã được mở lại, tôi quay trở lại nhưng những chiếc đèn xanh vẫn ở đó và cửa đều đóng cả.
 
“Khoảng hơn chục cảnh sát có vũ trang đang tạo thành hàng rào từ cửa ga tới lề đường và một chiếc xe tải cảnh sát đứng chờ sẵn. Rõ ràng cảnh sát đang rất cảnh giác trước nguy cơ một vụ việc khác sẽ xảy ra và yêu cầu những người đang tụ tập đứng lùi lại. Một cảnh sát dùng mặt nạ để che mặt.
 
“Họ mang ra một người đàn ông trên chiếc cáng.”
 
Một phụ nữ 36 tuổi kể lại: “Hai cảnh sát lao ra khỏi xe tới nhà ga và kéo ra một người đàn ông.
 
“Một chiếc xe khác tới và rất nhiều cảnh sát có súng xuống xe rồi kéo một người đàn ông khác ra trên một chiếc cáng.
 
“Cảnh tượng rất hỗn loạn. Mọi người đều cảm thấy hoang mang – không ai biết chuyện gì đang xả ra và đột nhiên, người đàn ông này được đưa ra trên cáng.”
 
Một nhân chứng khác có tên Kirsty nói: “Thật đáng sợ khi đang ở nhà ga Bond Street và bị sơ tán ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
 
Một người khác viết trên Twitter: “Phố Bond Street đang bị chặn, cảnh sát ở khắp mọi nơi. Bao gồm cả đội đặc nhiệm.”
 
Cảnh sát Scotland Yard cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí và nói thêm vụ việc không được coi là khủng bố.
 
Nghị sĩ Westminster viết trên Twitter: “Một người đàn ông bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí ở Bond Street vào lúc 6 giờ tối. Không có ai bị thương và vụ việc không có liên quan đến khủng bố. Vũ khí bị tình nghi đã được tìm thấy và gửi đi giám định.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)