
Vụ việc xảy ra tại ga Baker Street
Người mẹ và con nhỏ rơi xuống đường tàu tại một nhà ga tàu điện đông đúc đã thoát chết nhờ lăn kịp vào một cái hốc và đoàn tàu đã chạy qua ngay trên đầu họ.
Người cha cũng tìm cách nhảy xuống để giúp hai mẹ con khi vụ việc kinh hoàng xảy ra tại ga Baker Street vào lúc 10.15 phút tối ngày thứ Sáu, 7/9.
Cảnh sát giao thông Anh (BTP) cho biết khi người phụ nữ đang đi dọc theo nhà ga, đẩy chiếc xe trẻ em và xem xét bảng thông báo điện tử thì vô tình bị ngã.
Cảnh sát nói khi đó người mẹ này không nhận ra cô đang đứng gần mép nhà ga đến thế nào nên đã vô tình đẩy xe đẩy vào khu vực đường ray.
Khi cô, đứa trẻ và chiếc xe đẩy rơi xuống đường ray, người cha vội nhảy xuống để giúp họ.
Theo cảnh sát, khi tàu đến, gia đình ba người này đã “vô cùng may mắn” khi kịp thời di chuyển vào một chiếc hốc bên đưới đường ray. Sau đó, đoàn tàu đã chạy qua trên đầu họ.
Một phát ngôn viên của BTP nói thêm: “Thật kỳ diệu khi không ai bị thương nặng, nhưng họ vẫn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.”
Ông Nigel Holness, giám đốc điều hành mạng lưới của TfL cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì gia đình gặp phải tai nạn tại nhà ga Baker Street đêm qua đã được an toàn và chúng tôi xin gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất.
“Sau khi xem lại hình ảnh từ camera nhà ga và nói chuyện với những người có liên quan, chúng tôi được biết vụ việc này chỉ là một tai nạn nhưng nó cũng là lời cảnh báo các hành khách phải luôn đứng trước đường vạch vàng khi đợi tàu hoặc đi trên sân ga.
“Tôi muốn cảm ơn BTP và nhân viên nhà ga đã kịp thời hỗ trợ.”
VietHome (Theo Evening Standard)