Một cô bé ba tuổi buộc phải ăn bánh mì và bơ trong suốt bốn ngày để sống sót sau khi mẹ em tự sát.
Aimee Louise Evans, người mẹ hai con, được tim thấy đã qua đời tại nhà riêng ở Port Talbot, Wales, vào ngày 7 tháng Tư.
Khi đó, cô con gái lên ba của người phụ nữ 28 tuổi này cũng được tìm thấy ở nhà trong tình trạng nhếch nhác.

Cảnh sát Clive Morris thuộc Sở cảnh sát South Wales cho biết: “Tôi đã rất lo lắng về tình trạng của cô bé ba tuổi này – đứa trẻ đã ở đó trong suốt ba đến bốn ngày.
“Cô bé đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra.”
Cảnh sát tin rằng cô bé đã sống sót bằng cách ăn bánh mì và chút bơ. Con trai của cô Evan sống cùng cha đẻ của mình ở khu vực Bridgend vào thời điểm xảy ra bi kịch.
Cảnh sát Morris nói cô Evans đã gửi tin nhắn đến cho mẹ là bà Julie Evans vào ngày 4 tháng Tư, nhờ bà chăm sóc con gái hộ vì cô muốn “chấm dứt mọi chuyện.” Bà Julie đã đáp lại “đừng có ngớ ngẩn” và hỏi con gái chuyện gì đã xảy ra.
Đó là lần cuối cùng hai mẹ con trò chuyện với nhau dù bà Julie Evans đã cố gắng liên lạc với con gái và đến tận nhà nhưng không nhận được hồi đáp.
Tại phiên tòa giải trình vụ việc, thông tin cho biết người mẹ đơn thân này được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 3 tháng Tư, khi cô ghé qua nhà mẹ mình. Khi đó, cô đã uống rượu nhưng không say, và có kiểm tra trang Facebook của một người đàn ông cô từng liên tục hẹn hò rồi chia tay.
Cảnh sát Morris nói cái chết của cô Evans không có gì đáng ngờ và cho biết thêm cô từng có tiền sử bệnh tâm lý.
Tòa cũng được biệt bà mẹ hai con này uống rượu mỗi đêm và từng phải chịu cảnh bạo hành gia đình trong những mối quan hệ trước đó.
Ông Morris trình bày: “Mẹ cô ấy nói rằng Aimee là một người vui vẻ, hướng ngoại và không hề có dấu hiệu trầm cảm. Các con cô luôn được chăm sóc cẩn thận. Chúng luôn trong tình trạng sạch sẽ, gọn gàng và được trông nom.
“Đây là một trong những vụ việc khó khăn nhất mà tôi từng phải xử lý.”
Báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do treo cổ và hàm lượng cồn trong máu nạn nhân lên đến 137mg trên 100ml máu. Trong đó, mẫu xét nghiệm lấy từ mắt – thường cho kết quả chính xác hơn trong trường hợp nạn nhân đã tử vong – cho thấy mức cồn 216mg trên 100ml máu.
Lượng cồn tối đa để được phép lái xe ở Anh là 80mg trên 100ml máu.
Do đó, kết quả kết luận rằng đây là một vụ tự tử.
Sau phiên tòa, một người ban của cô Evans, Stacey Ansell, bày tỏ: “Rất nhiều người đang thương tiếc Aimee.
“Nếu cô ấy biết rằng có bao nhiêu trái tim tan vỡ vì cô ấy, chắc hẳn cô ấy sẽ rất xức động.
“Điều làm tôi cảm thấy buồn nhất là cô ấy lại cho rằng cô ấy không thể tìm đến bất cứ ai để được giúp đỡ.”
VietHome (Theo Birmingham Live)