Cô sinh viên Manchester trả lại 1,000 bảng tìm được trong đôi giày mua qua eBay

Một sinh viên Manchester đã tìm thấy 1,000 bảng nhét trong một đôi giày mua được qua eBay và đã gây ngạc nhiên cho người bán khi cô gửi trả khoản tiền này.
 
Elle Gilman, 19 tuổi, thực sự kinh ngạc khi cô tìm thấy khoản tiền mặt nằm trong phong bì được giấu trong một chiếc giày.
 
Nhưng nữ sinh viên ngành tổ chức sự kiện thuộc ĐH Manchester Metropolitan này đã liên hệ với người cô gái bán đôi giày ở Brighton.
 
Chỉ 25 phút sau, khoản tiền được hoàn trả lại vào tài khoản ngân hàng của người chủ hợp pháp.
 
Giờ đây, cô Laura Hazeldine, người bán giày cho Ella, muốn công khai cảm ơn cô sinh viên này và bày tỏ lòng tốt của cô gái đã khiến cô lấy lại niềm tin vào con người.
 
Laura đã tiết kiệm được khoản tiền nói trên, nhưng chưa gửi được vào tài khoản vì chi nhánh ngân hàng địa phương đóng cửa.
 
Thay vào đó, cô quyết định cất tiền vào chỗ kín trong nhà – rồi quên mất mình đã cất ở đâu.
 
0 JS161392005
Nữ sinh viên Ella Gilman
 
Mọi chuyện trở nên thú vị khi cô quyết định bán đi đôi giày của cô con gái tuổi teen của mình – rồi gửi đôi giày cùng phong bì tiền trong đó tới cho Ella ở Manchester.
 
Laura nói: “Tôi giấu tiền trong nhà và sau đó tin rằng mình đã làm mất nó.
 
“Cô ấy trả lại tiền vào tài khoản của tôi chỉ trong vòng 25 phút sau khi nói chuyện với tôi. Tôi thực sự kinh ngạc.
 
“Đối với tôi việc này có ý nghĩa hơn việc một món tiền được trả lại.
 
“Tôi trả lại cho cô ấy khoản tiền mua giày và cũng gửi tặng cô ấy một vài voucher mua hàng. Tôi muốn tìm cách nào đó để bày tỏ lòng biết ơn.
 
“Nếu tôi giàu có, tôi sẽ làm hơn thế. Tôi sẽ liên hệ với trường đại học của cô ấy vì mọi người cần được biết cô ấy là người tốt bụng đến thế nào. Một người thực sự hiếm có.
 
“Tôi không nghĩ rằng có nhiều người sẵn sàng liên lạc với tôi và nói họ tìm thấy 1,000 bảng trong chiếc giày. Cô ấy thậm chí còn gửi cả hóa đơn chuyển khoản ngân hàng cho tôi xem.
 
“Sự trung thực và lòng tốt của cô ấy khiến tôi thực sự cảm động.
 
“Cô ấy là tấm gương cho mọi người và hành động đó có thể mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực.”
 
Ella nói: “Phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy món tiền là kinh ngạc. Tôi lấy chiếc giày ra và tìm thấy một phong bì giấu trong đó. Ban đầu tôi tưởng cô ấy nhét nó vào đó để tránh làm bẹp giày.
 
“Tôi nghĩ nếu tôi mất đi một khoản tiền lớn như vậy, tôi sẽ hy vọng ai đó trả lại cho mình.
 
“Tôi vui vì mình đã hành động như vậy và được thấy cô Laura tỏ ra biết ơn tôi đến thế nào và cô ấy sẽ buồn ra sao nếu thực sự mất món tiền đó.
 
“Tôi cũng rất ngạc nhiên khi cô Laura trả lại tiền mua giày cho tôi.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)