Cảnh sát đã phong tỏa các lối ra vào ga trung tâm Glasgow sau khi một người đàn ông 'khỏa thân' rơi xuống từ cửa sổ của một khách sạn nằm trên nhà ga này .
Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã rơi xuống từ của sổ tầng ba hoặc tầng bốn của khách sạn Central nằm phía trên ga Glasgow, ngay sau hai phút im lặng tưởng niệm Ngày chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất vào thứ Sáu 11 tháng 11 vừa qua.
Những người chứng kiến vụ việc cho biết đã nhìn thấy người đàn ông này trèo ra ngoài cửa sổ vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày.
Các nhân chứng cũng cho biết thêm: cảnh sát đã có mặt tại hiện trường từ sớm nhằm cố gắng cứu vãn tình hình và giữ lại mạng sống cho người đàn ông này. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông ta vẫn quyết định gieo mình xuống một quán cà phê phía trước khách sạn.
Nhân chứng Steven McCart đã đăng trên trang twitter của mình: "Tôi vừa chứng kiến một người đàn ông khỏa thân rơi xuống từ tầng bốn của một khách sạn bên trên nhà ga trung tâm Glasgow. '
Một nhân chứng khác nói với tờ Glasgow Live: “Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này trèo ra ngoài cửa sổ. Một người khác ở phía sau đã cố gắng giữ chặt không cho ông ta nhảy xuống. Nhưng cuối cùng thì người đó vẫn chẳng ngăn được ông ta.”
Các nhân viên cứu thương tại ga trung tâm Glasgow
Hàng chục cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại nhà ga Glasgow nhằm giải quyết vụ việc.
Phát ngôn viên của sở cảnh sát Scotland cho biết: "Chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng cứu thương khẩn cấp để tham gia giải quyết vụ việc một người đàn ông nhảy xuống từ cửa số trên phố Gordon, Glasgow.
“Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về thương tích của nạn nhân. Tuy nhiên, người đàn ông này đã được đưa tới Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth ngay sau đó.”
Toàn bộ khu vực đường Gordon đã bị cảnh sát phong tỏa hai đầu nhằm phục vụ cho quá trình điều tra.
VietHome (Theo Metro News)