Trẻ tị nạn “16 tuổi” tự khai bản thân 22 tuổi trên mạng xã hội Linkedin

Một “trẻ vị thành niên” 16 tuổi tới Anh từ trại tị nạn Calais Jungle mới đây đã tự khai mình 22 tuổi trên một trang mạng xã hội.

 haris tre nhap cu toi anh tu calais

 

Haris Stanikzai, quốc tịch Afghanistan, tới Anh để sống với chú của mình, ban đầu đã khai mình mới chỉ 16 tuổi, nhưng sau đó đã thông báo lại với nhân viên của Bộ Nội vụ rằng mình đã 17 tuổi.

 

Tuy nhiên, đã có những thông tin trên một trang mạng xã hội cho thấy Haris là sinh viên 22 tuổi. Theo hồ sơ cá nhân trên trang Linkedin, Haris là một sinh viên ngành Kế toán tài chín tại trường Đại học Jahan, Kabul.

 

Haris Stanikazi là một trong những “đứa trẻ tị nạn” đầu tiên được chuyển tới Anh, nằm trong kế hoạch chuyển các trẻ tị nạn tới Anh trước khi đóng cửa các trại tị nạn đang gây ra rất nhiều tranh cãi.

 

Thanh niên người Afghanistan này đã không trình bày được bất cứ giấy tờ pháp lý nào có thể chứng minh được tuổi của anh ta, cũng như không có giấy khai sinh, và đã khai với Bộ Nội vụ rằng anh ta sinh vào ngày 1 tháng Một năm 1999.

 

Nằm trong kế hoạch di dời 14 trẻ vị thành niên, Haris đã tới Anh để đoàn tụ với chú của mình, ông Jan Ghazi, vào thứ Hai vừa qua. Nhóm trẻ này đã làm dấy lên rất nhiều tranh cãi khi có vẻ ngoài hơn 18 tuổi.

 

Haris phát biểu với tờ Mail rằng: “Tôi 16 tuổi.”

Và chú của Haris, ông Jan Ghazi nói thêm: “Tôi không nhớ chính xác ngày tháng sinh của thằng bé, nhưng nó là cháu tôi và tôi biết nó mới 16 tuổi.”

“Bộ Nội vụ có thể nói rằng ngày sinh của cháu tôi đặc biệt, nhưng tôi không muốn tranh luận với họ về điều này.”

 

Bội Nội vụ đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc nhưng các nguồn tin cho hay Haris đã được kiểm tra bởi các nhân viên di trú, những người được đào tạo để xác nhận độ tuổi trẻ tị nạn dựa trên “bề ngoài cũng như cách ứng xử” của những trẻ này.

 

Theo điều luật, trừ khi một người tị nạn có những dấu hiệu rõ ràng trên 18 tuổi, nếu không thì họ sẽ được nhận quyền lợi và đối xử như trẻ vị thành niên.

Vào cuối tuần trước, Stanikzai đã tham gia một vài buổi họp báo. Anh nói với các phóng viên rằng anh là người duy nhất trong sáu anh chị em còn sống sót sau cuộc chiến tranh tại Afghanistan và những kẻ buôn lậu đã giúp anh di chuyển an toàn tới châu Âu.

 

Chú của Stanikzai nói với tờ The Sunday rằng cháu của mình phải tới trung tâm di trú Nam London để báo cáo hai tuần một lần.

Hiện nay, Anh đã tiếp nhận khoảng 300 trẻ tị nạn trước việc các trại tị nạn đang dần được xóa bỏ ở Pháp. Nếu những trẻ này được phát hiện đã quá 18 tuổi thì chúng sẽ được đối xử như người trưởng thành. Tất cả những trẻ 17 tuổi rưỡi có thể nộp đơn xin ở lại và sẽ được xét tùy trên từng điều kiện cụ thể.

 
 

VietHome (Theo Express)