Một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trong xe đẩy tại một công viên ở Blackpool.
Bé gái được tìm thấy trong một chiếc xe đẩy ở một công viên thuộc khu vực Blackpool
Mẹ của bé gái này đã tiệc tùng thâu đêm và bỏ mặc con mình trong một chiếc xe đẩy ở công viên suốt hơn bảy giờ đồng hồ.
Trong báo cáo tại phiên tòa, một người dắt chó đi dạo buổi sáng đã phát hiện ra đứa trẻ chưa đầy một tuổi này tại một khu vực vắng vẻ vào lúc bảy giờ sáng hôm sau.
Cảnh sát đã truy tìm ra mẹ của đứa trẻ là Julie Gill, 43 tuổi. Cô ta đã mang theo đứa con nhỏ của mình tới buổi gặp mặt với bạn bè.
Sau khi dạo chơi xung quanh một vài quán bar ở Blackpool, cô ta chia tay bạn bè và về nhà.
Tuy nhiên, cô ta lại trở về nhà mà quên không đem theo con gái mình.
Tại tòa án Sơ thẩm Blackpool, Gill đã bị khép vào tội ngược đãi trẻ em.
Gill đã bị tòa án khép vào tội ngược đãi trẻ em
Gill đã bị khép vào tội ngược đãi trẻ em tại tòa.
Đứa trẻ đã được đưa tới chăm sóc tại Bộ Xã hội. Việc tuyên án sẽ được diễn ra tại Tòa án Hình sự sau đó.
Công tố viên Pam Smith cho biết: “Cô Gill đã đem theo trẻ nhỏ trong khi vui chơi cùng bạn bè mình tại một số quán bar.
“Họ chia tay vào lúc nửa đêm. Còn Gill thì đi về nhà một mình và bỏ rơi con gái tại một công viên trên đường Watson trong suốt hơn bảy giờ đồng hồ.”
Steven Townley, luật sư bào chữa cho Gill, phát biểu rằng: “Cô Gill hiện tại đang cảm thấy vô cùng ăn năn và hối hận về việc làm của mình. Sau vụ việc trên, hiện tại em bé đã được đưa đến chăm sóc tại Bộ Xã hội.”
“Cô Gill đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm đó và còn đang phải trải qua một quá trình điều trị sức khỏe.”
“Bản thân cô ấy không hề có đủ khả năng để chăm sóc con mình.”
VietHome (Theo Metro)