Một điều đáng chú ý đó là thông tin về vụ việc này được báo cáo là “đã được xác minh” trước đó.
Một bài viết trên trang nhất của tờ Daily Express đã bị Bộ Nội vụ gán nhãn "thông tin hoàn toàn sai lệch" và bị một tổ chức từ thiện gọi đây là một sai lầm "nguy hiểm", sau khi tuyên bố 12.000 người tị xin quyền nạn ở Anh "bỗng dưng biến mất" và đang "lẩn trốn".
Bài báo trên trang nhất của tờ báo này vào ngày thứ 4 đã đưa thông tin về việc hàng ngàn người tị nạn đã "vắng mặt tại cuộc gặp đầu tiên với cảnh sát biên giới và hoàn toàn biến mất" sau khi "thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền".
Tuy nhiên những thông tin này đã bị Bộ Nội vụ phủ nhận và bác bỏ. Theo cơ quan này, những thông tin mà họ cung cấp cho tờ Express không phải là chứng cớ để tờ báo này có thể nói rằng những người xin quyền tị nạn đã biến mất.
Tờ DAILY EXPRESS
Bài báo trên trang nhất của tờ Daily Express vào hôm thứ Tư vừa rồi đã bị gán mác “thông tin hoàn toàn sai lệch”.
Tờ Express đã căn cứ vào thông tin: cứ 6 người xin tị nạn thì có 1 người không tới tham gia cuộc gặp mặt đầu tiên với chính quyền – tính đến nay thì đã có khoảng 11.988 trường hợp như vậy, nằm trong một tài liệu mà Bộ Nội vụ cung cấp gần đây nhất có tên: “Dữ liệu công khai về hoạt động tị nạn nhập cư”.
Daily Express nói rằng "con số gây sốc" này mới chỉ vừa được công bố sau khi trang này khai thác được thông tin nhờ vào luật tự do về thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế, số liệu này đã được công bố một cách công khai trên trang web của Bộ Nội vụ từ hơn một tháng trước.
Câu chuyện của tờ Express đã được giật tít rầm rộ trên mạng: “Tiết lộ gây sốc: cuộc khủng hoảng di dân bị bóc trần” cho rằng có đến hàng ngàn người tị nạn đã "biến mất ngay dưới mũi của các cán bộ nhập cư", trong đó bao gồm cả những người đã từng cố gắng nhập cư trái phép vào Anh.
Trên trang báo điện tử của tờ Express, có rất nhiều độc giả đã để lại bình luận dưới bài viết này. Những độc giả này kêu gọi "đưa lượng quân đội mạnh nhất tới vùng biên giới để tìm kiếm và trục xuất những người dân tị nạn đã chạy trốn".
Một độc giả của trang đã bày tỏ mối lo ngại về "những người tị nạn bất hợp pháp đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và không phải chịu bất kỳ một sự kiểm soát nào".
Thậm chí tờ báo này còn dẫn lời một nghị sĩ khi ông lo ngại rằng những người tị nạn này rất có thể sẽ “bị lôi kéo vào những hoạt động kinh doanh phi pháp".
Bài báo trên trang điện tử của Daily Express khiến một độc giả kiến nghị về việc tạo ra một 'đội quân' để chuyên săn lùng những người tị nạn đã chạy trốn này.
Nhưng theo Bộ Nội vụ, không hề có một bằng chứng nào cho thấy rằng những người tị nạn đã chạy trốn hay biến mất. Và những con số mà Express đưa ra đơn giản chỉ phản ánh "con số những người xin quyền tị nạn không tham gia vào buổi phỏng vấn đầu tiên" mà thôi.
Bộ Nội vụ giải thích: con số này bao gồm cả những người xin tị nạn đã tham dự các cuộc họp tiếp theo, sau khi bỏ lỡ cuộc hẹn đầu tiên. Hơn nữa, con số này cũng không đồng nghĩa với việc những người tị nạn này không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ nữa.
Trả lời câu hỏi của tờ HuffPost UK, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ đã nói: "Việc cho rằng con số mà Bộ đưa ra là số lượng người tị nạn mất tích, là không chính xác."
Một phát ngôn viên khác của Bộ cho biết, những thông tin mà Express đăng tải hoàn toàn chỉ mang tính “giả định”.
Hội đồng tổ chức từ thiện vì người nhập cư phát biểu rằng việc những thông tin vô căn cứ được đăng tải rầm rộ trên trang nhất của một tờ báo lớn, thậm chí là được gắn mác “đã được xác minh” là một sự việc "vô cùng đáng quan ngại".
Họ giải thích rằng những người tị nạn thường vắng mặt trong những buổi làm việc với chính quyền là do họ không nhận được thông báo hoặc không có tiền để chi trả cho việc di chuyển tới đó.
Nhà quản lý chính sách Judith Dennis cho biết: "Đây là một vụ việc vô cùng đáng lo ngại do những thông tin mà Chính phủ cung cấp đã bị biến tướng trở thành một bài báo sai sự thật và thậm chí còn được đăng trên trang nhất.”
"Có rất nhiều lý do chính đáng khiến cho người tị nạn có thể bị bỏ lỡ các cuộc hẹn với Bộ Nội vụ. Đầu tiên, có thể là do họ không nhận được thông tin về cuộc hẹn, họ phải chăm sóc con cái của mình hay đơn giản chỉ vì họ không có đủ tiền để đi xe buýt tới cuộc hẹn.
"Như Chính phủ đã cho biết, những người tị nạn hoàn toàn có thể được sắp xếp vào một cuộc hẹn khác nếu bỏ lỡ cuộc hẹn đầu tiên. Do đó, việc khẳng định họ đã bỏ trốn hay biến mất là hoàn toàn không chính xác.
"Chúng ta cần phải nhớ rằng: những người tị nạn đã chạy trốn tới đây trong sự sợ hãi lớn và họ đơn giản chỉ đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho mình. Tạo ra một bầu không khí căng thẳng và thù nghịch chống lại họ là một việc làm nguy hiểm và sai trái."
Bộ Nội vụ cũng cho biết thêm rằng họ sẽ theo dõi bất cứ ai cố tình lỡ buổi hẹn đầu tiên với Bộ, sau đó những người này sẽ phải nộp đơn xin tị nạn lại một lần nữa. Người phát ngôn của cơ quan này phát biểu: "Trước năm 2009, chúng ta chưa hề có một cơ chế nào để truy lùng những người cố tình bỏ trốn.”
"Thế nhưng, hiện tại, chúng ta đã có một đội truy tìm người bỏ trốn chuyên nghiệp cấp quốc gia, thường xuyên phối hợp với cảnh sát, các cơ quan chính phủ và các công ty thương mại để theo dõi, tìm kiếm và bắt giữ những người trốn tránh pháp luật."
VietHome(Theo Huffingtonpost)