Jonathan Theobald, 65 tuổi đã để ba chú chó bull Staffordshire tên Daisy, Mitch và Rascal ở trong ô tô và đi tập gym trong năm giờ đồng hồ mà không hề có nước và ống thông gió khiến chúng chết trong xe.
Hôm đó là ngày 16/6, nhiệt độ bên ngoài là 19 độ C. Bên trong xe nhiệt độ có thể đã lên đến 40 độ C. Ba chú chó cố gắng cào chiếc xe mong tìm lối ra nhưng vô vọng. Chúng bị nhốt trong một chiếc ô tô khóa kín, hơi nóng lan tỏa và dần dần chết.
Khi Theobald quay lại xe thì hai chú chó đã chết, ông cố gắng ấn lên ngực nhằm hồi tim cứu chú chó còn lại nhưng không thể. Nhân viên của phòng tập gym Peterborough’s Vivacity đã gọi cho cảnh sát khi thấy ông đang di chuyển xác của ba chú chó. Cảnh sát đã tìm đến nhà và tìm thấy ba chú chó ở trong xe. Ông thú nhận: “Tôi đã để chúng ở trong xe quá lâu.”
Richard Brown là một nhà báo đã nghỉ hưu. Ông cho rằng khách hàng của ông là ‘người yêu chó và ông chủ tốt bụng’, không đáng bị phạt như vậy.
Theobald bị tuyên án 18 tuần giam và bị cấm nuôi thú cưng trong vòng 10 năm vì tội lỗi của mình.
Thẩm phán Timothy Cook nói: “Đây dường như là sự bất cẩn hơn là hành động có ý định từ trước.”
Thanh tra RSPCA Justin Stubnoischo biết: “Nhiều người nghĩ rằng cứ để chó cưng của mình trong xe hàng giờ đồng hồ cũng không sao. Nhưng đó là vấn đề thực sự nghiêm trọng cần được chú ý hơn.”
VietHome (Theo Metro)