500 em nhỏ ở trại tị nạn ‘Jungle’ ở Calais sẽ phải đối mặt với việc vô gia cư khi trại bị phá bỏ. Bà Yvette Cooper cho rằng những trẻ em này nên được đưa đến Anh.
Bà Yvet Cooper
Trong phiên họp của Đảng Lao động, cựu thành viên Nội các này đã kêu gọi Chính phủ can thiệp vào khủng hoảng tị nạn.
Chính quyền Pháp có dự định sẽ dỡ bỏ trại Jungle trước Lễ Giáng sinh và dự tính có đến 1,000 trẻ em đã đến Calais mà không có bạn bè hay người thân trong gia đình sẽ trở thành những đứa trẻ vô gia cư, không nơi nương tựa. Bà Cooper cho rằng Anh và Pháp- mỗi bên nên cưu mang 500 em.
Bà cũng nói thêm: “Lần trước họ xử lý trại tị nạn, nhiều trẻ em đã mất tích. Việc Anh và Pháp lưỡng lự đưa ra quyết định bên nào sẽ chịu trách nhiệm cưu mang trẻ nhỏ cần phải được chấm dứt sớm hơn.
“Sự sống và sự an toàn của trẻ em đang bị đe dọa nghiêm trọng vì các chính trị gia và nhà cầm quyền không thể thống nhất quan điểm với nhau.”
Pháp đã lên kế hoạch phá hủy khu trại vào cuối năm nay và những người tị nạn ở đó sẽ được đưa vào một Trung tâm thẩm định riêng cho đến khi họ hoàn tất các thủ tục và được công nhận là người tị nạn. Tuy nhiên, theo bà Cooper những trẻ em không có người thân nào cần được tạo điều kiện để tránh việc phải đối mặt thêm nhiều áp lực hay nguy hiểm nào khác.
Bà cũng kiến nghị các em có gia đình đang sinh sống tại Anh cần được ngay lập tức được đoàn tụ với gia đình.
Trong tuần này, Unicef đã đưa ra cảnh báo về việc nếu không ai cứu trợ trẻ em thì bọn trẻ sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho nạn bóc lột, nô lệ và buôn người.
Bà Cooper cho biết: “Mỗi nước nên chịu trách nhiệm cho một nửa số trẻ và đưa chúng đến nơi an toàn nhanh chóng cùng lúc với việc xem xét các thủ tục để chính thức trở thành người tị nạn.
“Và những gia đình ở Anh có con em đang ở trại tị nạn cần thực hiện nghĩa vụ chăm sóc chúng.”
Bà cũng yêu cầu Chính phủ xem xét bản dự thảo sửa đổi của Lord Dubs và Stella Creasy về Bảo vệ Phúc lợi cho trẻ em không có người bảo hộ.
VietHome (Theo Standard)